Thứ bảy, 20/04/2024 11:57 (GMT+7)

Trường đại học đầu tiên lấy điểm sàn xét tuyển từ 11 điểm

MTĐT -  Chủ nhật, 15/07/2018 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trường Đại học Xây dựng miền Trung (thuộc Bộ Xây dựng) vừa công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học với mức thấp nhất trong số các trường đã công bố.

Theo đó, trường nhận hồ sơ với những thí sinh đạt được từ 11 điểm/3 môn trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia.

Năm nay, Trường Đại học Xây dựng miền Trung thông báo tuyển sinh 800 chỉ tiêu cho 8 ngành đào tạo đại học, theo 3 phương thức sau: thi tuyển; xét tuyển; kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Điểm chuẩn trúng tuyển dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6/8/2018.

Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức bỏ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn).

Đó là điểm lưu ý quan trọng đối với thí sinh trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm nay.

Theo đó, các trường sẽ tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (19/7).

Những ngày qua, nhiều trường đại học đã đưa ra mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của trường mình. Do phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 nghiêng về hướng thấp nên các trường cũng đưa ra mức điểm sàn không cao, dao động từ 15-22 điểm. 

Đến thời điểm này, Đại học Xây dựng miền Trung là trường có điểm sàn thấp nhất trong số những trường đã công bố, chưa đạt 4 điểm/môn thi vẫn có cơ hội đỗ vào trường.

Theo Lao động

Bạn đang đọc bài viết Trường đại học đầu tiên lấy điểm sàn xét tuyển từ 11 điểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ