Thứ sáu, 29/03/2024 14:17 (GMT+7)

Ứng cứu thành công 9 ngư dân trên con tàu bị sóng đánh chìm

MTĐT -  Thứ hai, 03/10/2022 10:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 3/10, UBND phường Thuận An, TP Huế, cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn thành công chín ngư dân trên tàu cá TTH-96365TS bị chìm trên biển.

tm-img-alt
Chín ngư dân được đưa vào bờ. Nguồn: S.T

Sáng 3/10, Trung tá Lê Văn Huy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế) cho biết, tàu cá TTH 96365 TS do ông Dương Đe, sinh năm 1978 (trú tại tổ dân phố Tân Bình, phường Thuận An, thành phố Huế) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn, tất cả đều khỏe mạnh.

Sau khi nhận được tin báo Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng điều động phương tiện tàu BP 31-11-01 cùng 8 cán bộ chiến sĩ ra cứu nạn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An cũng huy động tàu cá TTH 49125 TS và tàu TTH 92945 TS phối hợp với ra cứu nạn.

Đến 23 giờ cùng ngày, toàn bộ 9 ngư dân trên tàu cá TTH 96365 TS đã được tàu cá NA 99886 TS do ông Lê Quốc Thế (SN 1986; trú tại tỉnh Nghệ An) đang làm nghề câu phối hợp với tàu biên phòng, các tàu cá ngư dân khác cứu nạn thành công tại tọa độ 16 050'480"N - 107044'700"E và đưa vào bờ rạng sáng 3/10.

Ông Dương Đe, ngư dân tổ dân phố Tân Bình, phường Thuận An, thành phố Huế, kể: “Do sóng to nên máy bị hư hỏng, sóng điện thoại lúc có lúc không, may liên lạc với Bộ đội Biên phòng ra ứng cứu, nếu không có Bộ đội Biên phòng thì chúng tôi không biết đến phương trời nào nữa”.

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ứng cứu thành công 9 ngư dân trên con tàu bị sóng đánh chìm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.