Thứ ba, 23/04/2024 22:21 (GMT+7)

Vì môi trường tương lai 2021: Trường Tiểu học Phong Phú 3 (Bình Thuận)

Hồng Anh -  Thứ tư, 10/11/2021 10:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

BTC cuộc thi "Vì môi trường tương lai" xin giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu đã vượt qua vòng sơ khảo đến từ trường Tiểu học Phong Phú 3 (Bình Thuận).

Trường Tiểu học Phong Phú 3, được thành lập từ năm 2009, có địa chỉ tại Phong Phú, Tuy Phong, Bình Thuận.

Tất các những bức tranh dự thi đến từ các cá nhân, tập thể gửi về cho chương trình "Vì môi trường tương lai" luôn mang một thông điệp về môi trường. Nhưng đặc biệt hơn, với các em học sinh tại trường Tiểu học Phong Phú 3, sau mỗi bức tranh các em luôn đính kèm “đôi lời nhắn gửi” dễ thương và đầy tình cảm. Các em mong muốn tất cả chúng ta cùng đoàn kết để bảo vệ môi trường tương lai. 

Tác phẩm dự thi từ các em học sinh trường Tiểu học Phong Phú 3 đều mang một phong cách riêng, nêu cao ý thức của mọi người đối với môi trường Bình Thuận nói riêng cũng như môi trường tương lai nói chung.

Dưới đây, BTC xin giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu đến từ Trường Tiểu học Phong Phú 3 đã vượt qua vòng sơ khảo và tham gia Phần thi Online của cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Vì môi trường tương lai":

Xem thể lệ Phần thi OnlineTẠI ĐÂY

tm-img-alt

Tác phẩm: Đoàn kết bảo vệ môi trường của em Nguyễn Thị Thu Thương (lớp 5). Em Thương đã miêu tả về bức trang của mình: …“Em dùng màu để tô là màu sáp dầu, về phần viền là màu cọ, qua bức tranh mà em vẽ em mong muốn khuyên mọi người không được xả rác, hãy bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác xuống ao, hồ, sông, suối, biển…”.

tm-img-alt

Tác phẩm: Bảo vệ khu công viên của em Nguyễn Đình Bảo Phương (Lớp 2). Với thông điệp: “Em đặt tên cho bức tranh là bảo vệ môi trường, em muốn giữ ngôi trường sạch sẽ, nhặt rác cho vào đúng nơi quy định, quét sân trường sạch sẽ, tưới nước cho cây…”.

tm-img-alt

Tác phẩm: Cùng chung tay bảo vệ môi trường tương lai của em Nguyễn Gia Đăng (lớp 5A). Với đôi dòng nhắn nhủ: “Em có một bức tranh và vài dòng thông tin muốn gửi đến mọi người về môi trường của tương lai. Em rất mong mọi người có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường… để làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn..”.

tm-img-alt

Tác phẩm: Hãy chung tay bảo vệ biển Đông của em Bùi Đại Sơn (lớp 5). Với thông điệp muốn gửi gắm: “Hãy chung tay bảo vệ biển Đông, để biển Đông luôn là vùng biển xanh-sạch-đẹp”.

tm-img-alt

Tác phẩm: Bảo vệ môi trường khu du lịch Thanh Hó của em Phạm Kim Y (lớp 2). Với ý nghĩa: “Vệ sinh môi trường là một việc mọi người nên làm và phải biết bảo vệ môi trường, không được phá hoại môi trường..”.

tm-img-alt

Tác phẩm của em Trương Văn Minh (lớp 3) với thông điệp: “Em mong tất cả người dân Việt Nam sẽ chung tay bảo vệ môi trường. Nơi em đang sống là một vùng núi, thời tiết nóng, hầu như rất ít khi có mưa nhưng ở đây được lắp đặt nhiều nhà máy điện năng lượng mặt trời…. một năng lượng tốt cho cuộc sống…”.

Ban tổ chức sẽ cập nhật liên tục các tác phẩm dự thi Cuộc thi vẽ tranh 'Vì Môi trường tương lai' - Lần 3 trên trang báo điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng trang Fanpage Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Vì môi trường tương lai”.

Thời gian nhận tranh dự thi vẫn tiếp tục đến hết ngày 30/11/2021 (theo dấu bưu điện).

Kế hoạch, thể lệ cuộc thi xin vui lòng tìm hiểu tại đường link:

https://www.moitruongvadothi.vn/doi-song-xa-hoi/ve-tranh-moi-truong/phat-dong-cuoc-thi-ve-tranh-vi-moi-truong-tuong-lai-nam-2021-a81198.html

Facebook của cuộc thi:

https://www.facebook.com/Vimoitruongtuonglai.moitruongvadothivietnam

Bạn đang đọc bài viết Vì môi trường tương lai 2021: Trường Tiểu học Phong Phú 3 (Bình Thuận). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Vô thường
Không người ạ! Muộn phiền chi cho tội////Để nhìn đời nặng trĩu những ưu tư///Hạnh phúc ư? Sum họp hay giã từ///Ai cũng trải - như trời mưa rồi nắng!
Bài thơ: Rét...
Đêm về mưa vẫn đang rơi////Lạnh lùng băng giá ở nơi không nhà...
Bài thơ: Phở Hà Thành
Chỉ là tô Phở bình dân////Mà sao ăn mãi bao lần vẫn mê?///Chả riêng người phố hay quê///Cho em đủ nhớ muốn về cùng anh...

Tin mới