Thứ sáu, 29/03/2024 17:06 (GMT+7)

Ấn tượng với ngôi nhà làm từ 8800 chai nhựa đầu tiên ở Việt Nam

HƯƠNG THƠM - PHAN NGÂN -  Thứ bảy, 10/08/2019 19:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giữa khu vườn trồng rau củ quả theo phương pháp hữu cơ ở Nông trang Tuệ Viên, có một ngôi nhà tái chế sừng sững hiện lên với vẻ ngoài độc đáo.

Chúng ta chỉ mất từ 3 phút để uống một chai nước nhưng Trái đất lại mất hàng nghìn năm để phân hủy chai nước đó. Vậy làm thế nào để góp phần bảo vệ Trái đất khỏi thảm họa rác thải nhựa? Xuất phát từ ý tưởng đó, Nông trại Tuệ Viên (Long Biên, Hà Nội) đã cùng nhau xây dựng công trình tái chế bằng chai nhựa đầu tiên tại Việt Nam. 

Video: 

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động cuộc thi viết Nói không với rác thải nhựa. Cuộc thi nhằm nâng cao ý thức người dân về việc sử dụng rác thải nhựa, nói lên ảnh hưởng của loại rác thải này đối với sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là môi trường.

Thể thức tham gia, các tác giả có thể gửi ý tưởng bằng bản viết tay, bản đánh máy, mô hình trực quan, sản phẩm về Ban tổ chức thông qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc tòa soạn, các Văn phòng đại diện của Tạp chí. Căn cứ vào các tác phẩm, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những ý tưởng, mô hình, sản phẩm thiết thực nhất, xuất sắc nhất để trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho 3 hạng mục: Ý tưởng; Mô hình; Sản phẩm.

Thời gian tiếp nhận bài thi từ 15/8/2019 đến 15/2/2020. Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm thi qua 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo để chọn ra những tác phẩm đoạt giải. Dự kiến, lễ trao giải sẽ diễn ra vào 5/6/2020, đúng dịp kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới.

Bạn đang đọc bài viết Ấn tượng với ngôi nhà làm từ 8800 chai nhựa đầu tiên ở Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.