Viết cho em
Anh lại lục tìm trong ký ức//Về tuổi thơ trên đất mẹ quê mình...
Anh lại lục tìm trong ký ức
Về tuổi thơ trên đất mẹ quê mình
Thuở lăn lóc bên bến Đền, núi Cóc
Cánh đồng làng mùa nước nổi mông mênh.
Anh đâu dám mơ ước gì to lớn
Thương quê nghèo, hẹn ươm một mùa hoa
Học con chữ dưới ánh đèn leo lét
Đêm trăng mờ nghe tiếng vạc bay qua.
Dòng chảy cuộc đời cuốn anh đi xa
Ôm sương gió, oằn mình bước tới
Đời binh nghiệp khó khăn chờ đợi
Giữa chợ đời… vấp ngã lại đứng lên.
Em bảo anh giống như loài sên
Đời hối hả mà anh bò rất chậm…
Đường công danh một chút buồn lận đận
Biết thế thời, chẳng mộng ước cao xa.
Phúc tổ độ trì… cho kết trái đơm hoa
Anh bên em ta cùng xây tổ ấm
Con cái lớn khôn, hiền lành, hiếu thảo
Cháu cả đàn, rể quí, dâu ngoan.
Tháng ba về mây trắng trời trong
Hoa xoan tím gợi muôn màu nhung nhớ
Trái tim anh vẫn hát lời một thuở
Mãi yêu đời… dệt mộng bến sông quê…