Thứ sáu, 19/04/2024 16:37 (GMT+7)

Vĩnh Yên: “Nhếch nhác” đô thị khiến người dân dở khóc dở cười

Nguyễn Dũng - Trần Tuấn -  Thứ bảy, 13/05/2023 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian qua, trên một số tuyến đường thuộc phường Định Trung, phường Liên Bảo, phường Khai Quang... xuất hiện rất nhiều điểm thi công “cẩu thả”, làm cho hình ảnh đô thị của thành phố Vĩnh Yên trở nên vô cùng “xấu xí”.

Đặc biệt, một số tuyến đường như: Nguyễn Tất Thành; Phạm Văn Đồng; Ngô Gia Tự; Phan Bội Châu; Lê Đĩnh Chi... có rất nhiều nắp cống, hố ga, mố cột điện... thi công đã lâu nhưng không được che chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, biển cảnh báo giảm tốc độ. Khiến những công trình đó không khác gì loạt  “bẫy”, “thường trực” hiểm nguy đối với người tham gia giao thông.

Mặt khác, nhiều khu vực được đào bới “nham nhở”, gạch, rác thải vứt khắp nơi, làm cho tuyến đường càng trở nên “lộn xộn”.

Chưa biết việc thi công thiếu khoa học như vậy có giúp tiến độ công trình được hoàn thành sớm hơn so với dự kiến hay không? Nhưng hệ lụy của nó để lại đang khiến người dân thành phố Vĩnh Yên phải dở khóc dở cười.

Hình ảnh một số tuyến đường tại Phường Định Trung:

tm-img-alt
Biển báo được "trưng dụng" để "bảo vệ" người tham gia giao thông, khiến nhiều người cảm thấy "dở khóc dở cười".
tm-img-alt
Gạch, đá, rác thải... vứt bừa bãi ra lòng đường, gây ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông.
tm-img-alt
Chăng dây theo kiểu "chống đối" liệu có tác dụng? 
tm-img-alt
Mố cột đèn hở sắt như "bàn chông" nằm ngay trước cửa nhà người dân, khiến nhiều người bức xúc. 
tm-img-alt
Người dân sống dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (phường Định Trung) cho biết: Vỉa hè tại tuyến đường này được sửa chữa cách đây gần 1 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy làm tiếp, cũng không có hàng rào bảo vệ. Ngay trước cổng trường mầm non cũng không ngoại lệ.
tm-img-alt
Người dân ở đây còn cho biết: Có người đi bộ qua khu vực này đã bị "đạp chân" lên sắt.
tm-img-alt
Lo sợ sẽ có người "lao xuống" hố, một số người dân ở trong khu vực này phải lấy cành cây vứt lên "miệng cống".

Hình ảnh một số tuyến đường tại Phường Liên Bảo:

tm-img-alt
Nhiều hố "tử thần" được đậy một cánh sơ xài, có thể "cướp" đi sinh mạng của bất kỳ ai, chỉ cần một phút bất cẩn.
tm-img-alt
Những chiếc nắp cống được thiết kế "chẳng giống ai", khiến tuyến phố Lê Đĩnh Chi trở nên "nhếch nhác", mất thẩm mỹ.

Hình ảnh một số tuyến đường tại Phường Khai Quang:

tm-img-alt
Hố sâu hàng mét nằm trước cửa quán cơm, chỉ cần lùi xe không để ý là "ăn đòn".
tm-img-alt
Trước cửa ngân hàng BIDV cũng chẳng ngoại lệ, ai không quan sát "tự chịu trách nhiệm".
tm-img-alt
Hàng chục điểm thi công dở (không có biện pháp bảo vệ), khiến cho đường Nguyễn Tất Thành trở nên nguy hiểm và "xấu xí".
Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Yên: “Nhếch nhác” đô thị khiến người dân dở khóc dở cười. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước