Thứ bảy, 20/04/2024 03:25 (GMT+7)

Vụ cháy làm 13 người chết: Cảnh sát PCCC cứu sống hàng trăm người

MTĐT -  Thứ sáu, 23/03/2018 13:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

"Làm nghề này thì trong đám cháy người ta chạy thoát ra, chúng tôi phải lao vào trong. Cứu được càng nhiều người thì càng vui vì mình đã làm một cái gì đó có ích cho đời", chiến sĩ PCCC Quang chia sẻ.

Sáng 23/3, trao đổi PV về vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TP HCM), Đại uý Châu Thanh Quang - đội trưởng Đội chữa cháy quận kể, khoảng 1h cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của người dân ở chung cư Carina Plaza nên điều động phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

"Chúng tôi đi khẩn cấp trong 7-8 phút có mặt ngay hiện trường vụ cháy. Lúc đó nhìn lên chung cư Carina Plaza, đã thấy ngói nghi ngút, có tiếng nổ phát ra, tiếng hét của rất nhiều người ở bên trên. Mọi người dùng khăn, điện thoại phát sáng cầu cứu.

Do chung cư quá cao, thang không vươn tới nên chúng tôi phải đeo bình oxi, sử dụng bao tay thấm nước để leo lên cứu người.

Lúc đi, chúng tôi leo lên thì khói nghi ngút, bao trùm bốc lên tầng rất khó thở. Riêng tôi cũng như các anh em không để ý gì nhiều, chỉ biết là nhào vô cứu người dân chứ không bao giờ nghĩ đến tính mạng của mình có thể nguy hiểm", anh Quang nói.

Khi đến leo đến tầng 12, các chiến sĩ PCCC phải chia nhau ra từng nhà gõ cửa, tìm kiếm người, trấn an hướng dẫn họ bình tĩnh để leo lên tầng thượng an toàn.

Sau đó các chiến sĩ lên tầng 14 để tập kết người dân cho an toàn đến khi lửa được dập tắt mới đưa xuống đất.

Anh Quang chia sẻ: "Làm nghề này thì trong đám cháy người ta chạy thoát ra, còn chúng tôi phải chạy vào trong. Cứu được càng nhiều người thì càng vui vì mình đã làm một cái gì đó có ích cho đời.

Đại uý Châu Thanh Quang chia sẻ với PV.

Ở chung cư này các anh em đã cứu được rất nhiều người, mấy trăm người, riêng tôi thì cứu được hơn 20 mạng người. Trong đó có nhiều người ngất xỉu, có chị có bầu, trẻ em tôi phải nhờ thêm người dìu họ lên tầng trên cho an toàn".

Anh kể, lúc đó có cặp vợ chồng đang kêu cứu, người vợ đang có bầu. "Tôi trấn an họ rồi bảo lấy khăn thấm nước cho giảm nhiệt, khỏi ngạt khói. Sau đó tôi dìu họ lên sân thượng", anh kể.

Sau đó, chiến sĩ này cứu được 1 thanh niên, người này bị ngạt khói, xỉu. "Tôi có nhờ 1 người dân cùng dìu anh này lên trên sân thượng cho an toàn. Lúc đó tôi cũng muốn xỉu vì quá mệt nhưng cũng phải cố gắng", anh cho biết.

Trước đó, khoảng 1h ngày 23/3, tầng hầm để xe nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza bỗng nhiên phát nổ, sau đó xảy ra cháy. 

Khói lửa bốc lên từ tầng hầm khiến hàng trăm người ở các tầng cao cầu cứu vì không xuống được. Lực lượng PCCC TP HCM đã điều đến hiện trường 34 xe chữa cháy và hơn 200 chiến sĩ cùng nhiều xe thang.

Theo Tri thức trẻ

Bạn đang đọc bài viết Vụ cháy làm 13 người chết: Cảnh sát PCCC cứu sống hàng trăm người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...