Thứ năm, 25/04/2024 06:58 (GMT+7)

Xác định nguyên nhân sam chết hàng loạt trên bãi biển Cô Tô

MTĐT -  Thứ sáu, 01/06/2018 20:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước hiện tượng hàng trăm con sam chết, trôi dạt vào bãi biển du lịch tại đảo Cô Tô, UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) đã xác định rõ nguyên nhân.

Vài ngày gần đây, bãi biển Nam Hải, khu vực phía trước cung đường Tình Yêu trên đảo Cô Tô xuất hiện hàng trăm con sam chết, nhiều con bốc mùi hôi dưới nắng nóng.

Xác sam trôi dạt trên bãi biển Cô Tô vài ngày gần đây (Ảnh: Trung tâm TT-VH Cô Tô).

Nguyên nhân là do các tàu thu mua hải sản có ý thức kém trong việc bảo vệ môi trường. Số sam này là loại sam bóng có sức sống thấp, khi chưa kịp xuất đi, sam chết do thời tiết nắng nóng, các tàu buôn hải sản đã vứt trực tiếp xuống biển. Hàng loạt sam chết đã theo thủy triều và sóng trôi dạt vào bãi biển.
Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết: “Hiện tượng này xuất hiện vài ngày gần đây, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo công ty thực hiện công tác vệ sinh môi trường ở Cô Tô, thường xuyên thu gom, huy động các lực lượng thanh niên tình nguyện, UBND thị trấn Cô Tô tổ chức thu gom toàn bộ xác sam, đưa về xử lý ở khu xử lý rác, đảm bảo môi trường an toàn cho du khách có thể tắm biển”.

Huyện Cô Tô huy động các lực lượng dọn sạch bãi biển, đảm bảo môi trường phục vụ du khách (Ảnh: Trung tâm TT-VH Cô Tô).

Ông Đào Văn Vũ cũng khẳng định, đây là hiện tượng cá biệt, không thường xuyên xảy ra. Để tránh tình trạng tương tự ảnh hưởng đến du lịch cũng như ngành thủy sản của huyện đảo, UBND huyện Cô Tô đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc khai thác đánh bắt hủy diệt trên biển, tăng cường tuần tra, xử phạt, đồng thời tuyên truyền, vận động ngư dân có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên./.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Xác định nguyên nhân sam chết hàng loạt trên bãi biển Cô Tô. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành