Xác tàu bỏ hoang bỗng trở thành một rừng nổi giữa biển
Cây mọc lên từ xác tàu bỏ hoang đã biến chúng trở thành một rừng nổi giữa biển. Khung cảnh tựa như một tác phẩm nghệ thuật đã thu hút nhiều du khách.
Xác tàu bỏ hoang có tên là SS City of Adelaide, đây là một con tàu chạy bằng hơi nước hạ thuỷ ở Glaslow, Scotland. Được biết lần đầu tiên con tàu được khởi hành là vào tháng 12 năm 1863. Ban đầu, SS City of Adelaide được sử dụng để đưa đón khách hàng giữa các địa điểm như Sydney, Melbourne và Honolulu.
Sau 30 năm, con tàu được trang bị lại và chuyển thành thuyền buồm. Sau đó nó được chuyển từ chở khách sang chở than và các loại hàng hoá khác. Năm 1912, con tàu bị bốc cháy, sau vài ngày ngọn lửa mới được dập tắt và trở thành một xác tàu.
Sau một thời gian, SS City of Adelaide được George Butler, một cư dân đảo Magnetic, mua lại. Ông nghĩ rằng, mình có thể sử dụng xác con tàu làm đê chắn sóng cho một cầu cảng ở vịnh Picnic, Queensland, Australia.
Nằm trong công viên hải dương Australia, xác tàu bỏ hoang nhận được sự bảo vệ đặc biệt. Tại đây việc đánh bắt cá và các tàu cá thương mại bị cấm để tránh gây xáo trộn đến khu vực.
Bao phủ bởi một rừng cây tươi tốt, xác tàu bỏ hoang hơn trăm tuổi đã trở thành một khu rừng nổi thú vị. Từ trên cao nhìn xuống, xác con tàu SS City of Adelaide nổi lên với những khoảng cây xanh mát, tựa như một hòn đảo nhỏ giữa biển khơi. Những nhánh cây rừng ngập mặn phát triển, đua ra từ hai bên sườn của con tàu đắm, giống như một thiên đường nổi nguyên sơ.
Bên cạnh đó, hòn đảo nằm ngoài bờ biển Townsville này cũng là nơi trú ngụ của hơn 20 xác tàu bỏ hoang khác. Những hình ảnh về SS City of Adelaide đã nhận được sự chú ý của nhiều người. Đây cũng là điểm check-in được nhiều du khách lựa chọn.
Theo Travelmag