Thứ sáu, 29/03/2024 15:25 (GMT+7)

Xe giường nằm chở 45 hành khách bất ngờ bốc cháy trên Quốc lộ 1A

MTĐT -  Thứ hai, 13/05/2019 15:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hành khách phát hiện lửa phát ra từ phần đuôi xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B-27281 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Bình Thuận đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ-Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Suối Tre, thị xã Long Khánh.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 13/5, xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B-27281, do lái xe Võ Đại Hùng điều khiển, chở theo 45 hành khách, lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Bình Thuận đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi xe đi đến địa phận xã Suối Tre, hành khách phát hiện lửa phát ra từ phần đuôi xe.

Lúc này, tài xế Võ Đại Hùng lập tức cho xe vào lề đường, cùng phụ xe nhanh chóng gọi hành khách thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai điều 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường xử lý vụ việc. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được khống chế.

May mắn là vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe và tài sản bên trong bị thiêu rụi gần như hoàn toàn./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Bạn đang đọc bài viết Xe giường nằm chở 45 hành khách bất ngờ bốc cháy trên Quốc lộ 1A. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.