Chủ nhật, 28/04/2024 07:28 (GMT+7)

Ấn Độ: Xe đầu kéo lao xuống hồ nước, ít nhất 20 người thiệt mạng

MTĐT -  Chủ nhật, 25/02/2024 12:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/2, một chiếc xe đầu kéo bị lật và lao xuống hồ nước ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo cảnh sát Ấn Độ, vụ tai nạn xảy ra ở huyện Kasganj, cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh 266 km về phía Tây Bắc, khi phương tiện này chở người dân đến huyện Kadarganj để thực hiện nghi lễ tắm trên sông Hằng.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PTI

Đại diện cơ quan y tế địa phương cho biết có 22 người thiệt mạng và 10 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện khác nhau trong khu vực. Phần lớn các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. 

Thủ hiến bang Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, chia buồn với thân nhân các nạn nhân đồng thời thông báo hỗ trợ tài chính cho những gia đình chịu ảnh hưởng. Điều tra sơ bộ cho thấy xe đầu kéo bị lật khi tài xế cố tìm cách vượt một phương tiện khác. 

Mỗi năm có khoảng 500.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của 150.000 người.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ: Xe đầu kéo lao xuống hồ nước, ít nhất 20 người thiệt mạng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề