Thứ bảy, 27/07/2024 08:37 (GMT+7)

Bộ Y tế huy động thầy thuốc giỏi cấp cứu nạn nhân vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính

An Na -  Thứ sáu, 24/05/2024 16:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu; Bệnh viện Giao thông Vận tải theo dõi chặt chẽ người bệnh và người có nguy cơ tăng nặng là nạn nhân của vụ cháy nhà trọ phố Trung Kính (Hà Nội)

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội sáng ngày 24/5/2024, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế chiều 24/5 cho biết Cục đã có văn bản gửi Sở Y tế TP Hà Nội và Bệnh viện Giao thông vận tải về việc cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh sau vụ hỏa hoạn này.
tm-img-alt
Nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính điều trị tại bệnh viện.
Trong văn bản do Phó Cục trưởng Phụ trách, Quản lý, điều hành Cục Quản lý Khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa ký ban hành cho biết, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội đến 07h00 sáng ngày 24/5/2024 có 14 người đã tử vong và 6 người bệnh đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải.
Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, hiện nay, Sở Y tế và Bệnh viện Giao thông vận tải, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã chủ động tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh để bảo đảm tốt nhất sức khoẻ, tính mạng cho người dân. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tiếp tục tập trung, huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa kịp thời người bệnh;
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong tập trung khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Đề nghị Bệnh viện giao thông vận tải theo dõi chặt chẽ người bệnh và người có nguy cơ tăng nặng, sẵn sàng hội chẩn hoặc chuyển lên tuyến trên khi cần thiết đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe, động viên người bệnh và gia đình.
Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện giao thông vận tải báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế diễn biến tình hình, tình trạng người bệnh đang được điều trị để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế có chỉ đạo, hỗ trợ xử lý khi cần thiết. 
Trước đó, sáng cùng ngày Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, động viên các nạn nhân của vụ cháy nhà trọ đang điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải.
Thăm các nạn nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời động viên các nạn nhân ổn định tâm lý, yên tâm điều trị. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các y bác sĩ tập trung cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân.
Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Y tế, TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy bệnh viện đã tiếp nhận 6 bệnh nhân của vụ cháy. Trong số này người cao tuổi nhất là một cụ bà 84 tuổi đang được điều trị tích cực.
Ngay buổi sáng nay, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã đến Bệnh viện Giao thông vận tải để hỗ trợ các y bác sĩ tại đây trong công tác điều trị nạn nhân của vụ cháy.
TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải cho biết, ngay khi nhận được tin báo trong đêm về việc các nạn nhân của vụ cháy chuyển đến, Bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực, vật lực, máy móc tối đa sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu cho người bệnh...
Bạn đang đọc bài viết Bộ Y tế huy động thầy thuốc giỏi cấp cứu nạn nhân vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Vì sao người Nhật không bao giờ vứt giấy vệ sinh vào thùng rác?
Hóa ra giấy vệ sinh đã qua sử dụng của họ không bao giờ được vứt vào thùng rác mà được ném thẳng vào bồn cầu và xả trôi cùng với phân. Hầu hết giấy vệ sinh mà người Nhật sử dụng đ.ều có tính hòa tan, tức là sẽ bị phân hủy bởi nước không có tắc nghẽn.
Mắc bệnh ngoài da vì nước ngập
Nhiều người Hà Nội trong 2 ngày gần đây đều phải ngâm xe và chân trong nước do ngập úng. Không ít người sau khi trở về nhà đã phải dắt xe đi sửa, đồng thời đi khám bác sĩ vì mắc bệnh ngoài da.

Tin mới

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành