Thứ ba, 30/04/2024 06:29 (GMT+7)

Đầu tư nghiên cứu, mở rộng QL29 qua Phú Yên - Đắk Lắk

Tuệ Nhi -  Thứ ba, 09/04/2024 15:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo quy hoạch, QL29 dài khoảng 293 km, đoạn qua tỉnh Phú Yên dài khoảng 112 km và Đắk Lắk dài khoảng 174 km quy mô cấp III-IV, 2 - 4 làn xe.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND 2 tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng QL29 qua các tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk.

Văn bản cho biết, Bộ GTVT nhận được Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 22/2/2024 của UBND hai tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên đồng kiến nghị triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng QL29 qua các tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk.

tm-img-alt
Triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng QL29 qua các tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk. (Ảnh minh họa/Nguồn: Internet)

Sau khi nghiên cứu, Bộ GTVT cho biết, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, QL29 dài khoảng 293 km, đoạn qua tỉnh Phú Yên dài khoảng 112 km và Đắk Lắk dài khoảng 174 km quy mô cấp III-IV, 2 - 4 làn xe, hiện trạng cơ bản đạt cấp III-IV-V miền núi, mặt đường bê tông nhựa và đá dăm láng nhựa rộng 5,5 m - 21 m tùy từng đoạn.

Thời gian qua, tuyến đường được bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa cục bộ từ nguồn vốn bảo trì để duy trì chất lượng khai thác mặt đường bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Bạn đang đọc bài viết Đầu tư nghiên cứu, mở rộng QL29 qua Phú Yên - Đắk Lắk. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...