Chủ nhật, 28/04/2024 13:28 (GMT+7)

Hậu Giang: Một nhà đầu tư đã đăng ký thực hiện dự án khu đô thị trị giá 2.000 tỷ đồng

Minh Thư -  Thứ ba, 20/02/2024 11:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới Cái Côn, TP. Ngã Bảy với tổng chi phí thực hiện dự kiến 1.358 tỷ đồng.

Liên danh Công ty CP Đầu tư Đất Miền Tây - Công ty CP Foodinco Quy Nhơn là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án.

Dự án này sử dụng tổng diện tích đất khoảng 667.090 m2, với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 665,94 tỷ đồng và dự kiến quy mô dân số là 8.200 người.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, và tiến độ triển khai, hoàn thành, và đưa vào khai thác sử dụng công trình là trong vòng 60 tháng.

Nhà đầu tư sau khi trúng thầu sẽ có trách nhiệm xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực của Dự án, cũng như đầu tư vào sản phẩm nhà ở và nhà ở xã hội.

Bạn đang đọc bài viết Hậu Giang: Một nhà đầu tư đã đăng ký thực hiện dự án khu đô thị trị giá 2.000 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau