Thứ hai, 29/04/2024 20:42 (GMT+7)

Khai quật hàng nghìn hóa thạch trong đường ống nước thải tại New Zealand

MTĐT -  Thứ ba, 29/08/2023 14:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

266 loài hóa thạch được tìm thấy trong đường ống nước thải ở Auckland là một trong những quần thể động vật niên đại 3 triệu năm phong phú và đa dạng nhất được phát hiện từ trước đến nay ở nước này.

Theo nghiên cứu mới công bố ngày 28/8 trên tạp chí Journal of Geology and Geophysics của New Zealand cho biết, 266 loài hóa thạch được tìm thấy trong đường ống nước thải ở thành phố Auckland là một trong những quần thể động vật niên đại 3 triệu năm phong phú và đa dạng nhất được phát hiện từ trước đến nay ở nước này.

Theo nghiên cứu do Bảo tàng Tưởng niệm chiến tranh Auckland, Đại học Auckland, Viện nghiên cứu GNS Science và Geomarine Research phối hợp thực hiện, ít nhất 10 loài chưa được biết đến trước đây sẽ được mô tả và đặt tên trong nghiên cứu trong tương lai.

tm-img-alt
Các nhà khoa học đã khai quật được hóa thạch của loài ốc lanh được cho là lâu đời nhất thế giới. (Nguồn: Phys)

Nhà cổ sinh vật học Bruce Hayward, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết các nhà khoa học đã khai quật được hóa thạch của loài ốc lanh được cho là lâu đời nhất thế giới, xương sống của loài cá nhám cưa đã bị tuyệt chủng và răng của cá mập trắng lớn tại một ụ cát dưới nhà máy xử lý nước thải Mangere ở Auckland hồi năm 2020.

Trong nhiều tháng tìm kiếm, các nhà khảo cổ ước tính đã phân tích khoảng 300.000 mẫu hóa thạch, trong đó vài nghìn mẫu đã được đưa vào bảo tàng để lưu giữ những phát hiện hiếm có này.

Nghiên cứu cho thấy các hóa thạch có niên đại cách đây từ 3-3,7 triệu năm trong một kênh thủy triều tại khu vực ngày nay là cảng Manukau. Theo nhà nghiên cứu Hayward, ở thời điểm đó, mực nước biển cao hơn so với hiện nay khi nhiệt độ Trái Đất cũng ấm hơn ngày nay vài độ C.

Các hóa thạch được khai quật cũng bao gồm một số loài cận nhiệt đới có họ hàng sống tại những vùng nước ấm xung quanh đảo Norfolk và quần đảo Kermadec ngày nay.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khai quật hàng nghìn hóa thạch trong đường ống nước thải tại New Zealand. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...