Thứ bảy, 27/04/2024 10:59 (GMT+7)

Khi nào miền Bắc hết 'nóng bất thường', chính thức đón mùa đông?

MTĐT -  Chủ nhật, 20/11/2022 15:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự kiến, hình thái thời tiết 'nóng bất thường' tại miền Bắc còn kéo dài đến khoảng 22/11.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh mới tràn xuống chi phối thời tiết khu vực miền Bắc khiến nhiệt độ giảm xuống mức 20-26 độ C. Hình thái này có thể khiến khu vực tiếp tục mưa dông.

Chuyên gia cho biết các đợt không khí lạnh thời kỳ này chủ yếu gây gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông.

Trên đất liền, hình thái này chủ yếu gây giảm nhiệt về đêm và sáng sớm, người dân chưa cảm nhận được cái lạnh rõ rệt vào ban ngày.

Theo dự báo, đợt rét đậm đầu tiên tại miền Bắc trong mùa Đông năm nay xuất hiện vào nửa cuối tháng 12. Hiện tượng này sẽ xảy ra nhiều hơn vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023.

Trong khi đó, mưa dông tiếp diễn ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm.

Tại Nam Bộ, thời tiết duy trì kiểu mưa dông về chiều và tối. Từ đêm 21/11, vùng biển phía bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, có lúc cấp 7-8. Sóng cao 2-3,5 m, biển động.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/11, phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Khi nào miền Bắc hết 'nóng bất thường', chính thức đón mùa đông?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Việt Bắc Hồng Quyên/quochoitv.vn

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề