Thứ bảy, 27/04/2024 13:10 (GMT+7)

Tân Yên- Bắc Giang: Sáp nhập xã Lam Cốt và xã Phúc Sơn với tên gọi mới là xã Lam Sơn

Tùng Anh -  Thứ sáu, 29/03/2024 07:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

100% bỏ phiếu lấy tên đơn vị hành chính sau sáp nhập giữa xã Lam Cốt và xã Phúc Sơn với tên gọi mới là xã Lam Sơn.

Thực hiện văn bản số 73/NV-XDCQ ngày 15/3/2024 của UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tên xã sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025, mới đây, tại Nhà văn hoá xã Lam Cốt, diễn ra hội nghị tổ chức lấy ý kiến tên xã sau sáp nhập ĐVHC cấp xã ( Lam Cốt, Phúc Sơn) giai đoạn 2023-2025.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ huyện; Thường trực ĐU,HĐND.UBND xã; các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã qua các thời kỳ; đại diện các ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn.

tm-img-alt
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị lãnh đạo xã quán triệt quan điểm, chủ trương, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện sáp nhập xã và tên xã sau sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ ra một số nội dung có ý nghĩa quan trọng trong việc lấy ý kiến các đại biểu tham gia vào việc lấy tên xã sau sáp nhập.

Các đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng ủy- HĐND-UBND xã và đại biểu thôn đã phát biểu ý kiến tham gia vào nội dung trong việc lựa chọn tên đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập.

Hội nghị đã bỏ phiếu kín lấy ý kiến tham gia tên đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả bỏ phiếu: 100% bỏ phiếu lấy tên đơn vị hành chính sau sáp nhập giữa xã Lam Cốt và xã Phúc Sơn với tên gọi mới là xã Lam Sơn.

Xã Lam Cốt được thành lập từ năm 1953, nằm ở phía Tây của huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang, cách trung tâm huyện khoảng 10 km theo tỉnh lộ 295.

Địa giới hành chính xã được xác định: Phía Đông giáp xã An Dương; phía Nam giáp xã Song Vân, Ngọc Châu; phía Tây giáp xã Việt Ngọc và xã Dương Thành (tỉnh Thái Nguyên); phía Bắc giáp xã Quang Tiến, Đại Hóa và Phúc Sơn.

Xã có đường tỉnh lộ 297 chạy qua và trục đường liên xã chạy từ xã Cao Xá - Lam Cốt 9km. Tổng diện tích tự nhiên là 914,6 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 694,69 ha chiếm 75,95%, diện tích đất phi nông nghiệp là 219,44 ha; đất chưa sử dụng 0,47 ha. Xã có 19 thôn, với 2.055 hộ. 

Theo tài liệu thống kê đến (01/01/2021), dân số xã Lam Cốt đã có 2055 hộ và 7.763 nhân khẩu.

Phúc Sơn là xã miền núi của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trước tháng 12 năm 1945 xã có tên là Lý Cốt thuộc tổng Lan Giới huyện Yên Thế. Là một địa phương giầu truyền thống cách mạng truyền thống yêu nước, là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Yên Thế (nay là huyện Tân Yên). Ngày 3 tháng 2 năm 1945 chi bộ Lý Cốt tiền thân của Đảng bộ Phúc Sơn và Lam Cốt được thành lập tại nhà cụ Nguyễn Đình Dụ (Yên Lý) đồng chí Hà Thị Quế đã quyết định  thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên (chi bộ Lý Cốt là sau này);

Nằm ở phía Tây của huyện Tân Yên, Phúc Sơn có diện tích tự nhiên là 5,76 Km2 có toạ độ địa lý là 21025’ đến 21027’ vĩ độ Bắc và 106003’- 106004’ kinh độ Đông, cách thị trấn Nhã Nam 7 km, cách trung tâm huyện khoảng 15 km. Phía Bắc và Tây Bắc giáp xã Tân Đức và xã Dương Thành (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); phía Đông giáp xã Đại Hoá, phía Nam và Đông Nam giáp xã Lam Cốt, huyện Tân Yên.

Năm 2023 xã Phúc Sơn có 1.589 hộ với 6.256 nhân khẩu ở 11 thôn, xã có 16 chi bộ, trong đó có 253 đảng viên.

Phúc Sơn có hệ thống đường giao thông khá thuận lợi để kết nối với các xã, các huyện trong và ngoài tỉnh. Đó là trục tỉnh lộ 294 Phúc Sơn đi thị trấn Nhã Nam, Phúc Sơn đi Cầu Ka; tỉnh lộ 297 Lữ Vân đi Việt Ngọc nối với đường tỉnh lộ 295; trục đường bờ phải dọc kênh chính đi huyện lỵ Phú Bình và đi Điếm Tổng nối với quốc lộ 17 đi Thành phố Bắc Giang.

Bạn đang đọc bài viết Tân Yên- Bắc Giang: Sáp nhập xã Lam Cốt và xã Phúc Sơn với tên gọi mới là xã Lam Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề