Thứ bảy, 27/07/2024 08:38 (GMT+7)

2 bệnh nhân nguy kịch được đưa từ Trường Sa về đất liền bằng trực thăng

An Na -  Thứ ba, 11/06/2024 16:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 11/6, trực thăng của Binh đoàn 18 đã hạ cánh an toàn, đưa 2 bệnh nhân bị đột quỵ não và đa chấn thương từ Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) điều trị.

Hai bệnh nhân được cấp cứu là ông N.T.D., 50 tuổi, là công nhân Công ty Dacinco tại đảo Thuyền Chài và ông N.V.V. 59 tuổi, là ngư dân của tàu QNg95255 đang đánh bắt hải sản trên ngư trường quần đảo Trường Sa.

Theo đó, trong quá trình lao động, bệnh nhân N.T.D bị tai nạn đa chấn thương vùng ngực bụng, được cấp cứu tại Bệnh xá đảo Thuyền Chài. Xác định bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng, đa chấn thương nên bệnh xá này chuyển tiếp bệnh nhân về Bệnh xá đảo Trường Sa điều trị. Bệnh nhân trong tình trạng tiếp xúc được, đau nhiều vùng bụng, da niêm nhợt, chảy máu trong ổ bụng do vỡ gan mức độ 3-4.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành làm các xét nghiệm chẩn đoán, điều trị cầm máu và bù dịch kịp thời. Đặc biệt nhằm đảm bảo lượng máu để cấp cứu bệnh nhân, chỉ huy đảo Trường Sa cùng các bác sĩ đã huy động nguồn máu từ cán bộ, chiến sĩ trên đảo nhằm đảo bảo bù máu cho bệnh nhân ngay tại bệnh xá.

Qua hội chẩn Telemedicine với các chuyên khoa của Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân có chỉ định vận chuyển về đất liền để điều trị tiếp.

Trực thăng đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền điều trị- Ảnh 1.
Ê-kip vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh xá đảo Trường Sa về đất liền điều trị bằng trực thăng. (Ảnh: BVCC)

Trường hợp còn lại, bệnh nhân N.V.V., trong quá trình đánh bắt hải sản trên ngư trường quần đảo Trường Sa bất ngờ bị co giật, yếu nửa người bên trái. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại đảo Thuyền Chài và tiếp tục được vận chuyển về Bệnh xá đảo Trường Sa điều trị. Qua hội chẩn telemedicine, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 xác định đây là một ca đột quỵ xuất huyết não, có chỉ định vận chuyển về đất liền điều trị.

17h50 ngày 10/6, trực thăng của Binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

20h30 ngày 10/6, tổ cấp cứu đường không đã tiếp cận 2 bệnh nhân tại đảo Trường Sa, xử trí cấp cứu ổn định bệnh nhân và vận chuyển thành công về Bệnh viện Quân y 175 để điều trị.

Sáng 11/6, 2 tiếp tục được tầm soát các tổn thương sau đó hội chẩn bệnh viện để đưa ra hướng điều trị tiếp theo.

"Đây là một trong những ca cấp cứu đặc biệt, ngoài các thành viên tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện quân y 175 đã tăng cường kíp bác sĩ thuộc chuyên khoa Ngoại bụng và Gây mê hồi sức đi cùng để sẵn sàng cho tình huống phẫu thuật cầm máu khẩn cấp ngay tại Bệnh xá đảo Trường Sa. Trong quá trình vận chuyển, chúng tôi luôn theo sát các diễn biến của các bệnh nhân nhằm đảm bảo vận chuyển bằng đường không an toàn", đại úy Nguyễn Cảnh Chung, Tổ trưởng kíp cấp cứu đường không chia sẻ.

Bạn đang đọc bài viết 2 bệnh nhân nguy kịch được đưa từ Trường Sa về đất liền bằng trực thăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Vì sao người Nhật không bao giờ vứt giấy vệ sinh vào thùng rác?
Hóa ra giấy vệ sinh đã qua sử dụng của họ không bao giờ được vứt vào thùng rác mà được ném thẳng vào bồn cầu và xả trôi cùng với phân. Hầu hết giấy vệ sinh mà người Nhật sử dụng đ.ều có tính hòa tan, tức là sẽ bị phân hủy bởi nước không có tắc nghẽn.
Mắc bệnh ngoài da vì nước ngập
Nhiều người Hà Nội trong 2 ngày gần đây đều phải ngâm xe và chân trong nước do ngập úng. Không ít người sau khi trở về nhà đã phải dắt xe đi sửa, đồng thời đi khám bác sĩ vì mắc bệnh ngoài da.

Tin mới

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành