Thứ bảy, 27/07/2024 08:25 (GMT+7)

Bắc Ninh: Chùa Diên Quang điểm đến lễ chùa ngày đầu Xuân

Nguyễn Hường -  Thứ sáu, 16/02/2024 10:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cứ mỗi dịp xuân về, người dân Bắc Ninh thường lên chùa thắp hương cúng Phật xin phúc lộc đầu năm. Đây là một nét văn hóa truyền thống lâu đời của người dân vùng Kinh Bắc.

Chùa Diên Quang tọa lạc tại thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, ngôi chùa này có lịch sử từ thời nhà Lý , người dân tại đây thường gọi là chùa Guột.  

tm-img-alt

Chùa Diên Quang là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng tại Bắc Ninh. Là điểm đến yêu thích nhất trong vùng đất nổi tiếng với cánh đồng lúa bát ngát và những giai điệu dân ca ngọt ngào của đồng bằng Bắc Bộ. Bên cạnh vẻ đẹp văn hóa, Bắc Ninh còn nổi tiếng với nhiều ngôi chùa cổ linh thiêng. 

tm-img-alt

Ngôi chùa có niên đại từ thời nhà Lý cách đây hơn ngàn năm. Ban đầu, chùa được xây dựng trên một diện tích rộng khoảng 4500m2. Vùng đất Bắc Ninh từ lâu đã là nơi mà Phật giáo phát triển mạnh mẽ.

Tại thời điểm đó, ngôi Tam Bảo của chùa Diên Quang đã được chú trọng và đầu tư xây dựng. Ban đầu, chùa chưa có hòa thượng trụ trì, nên người cao tuổi trong vùng thường đến quản lý. Khu vực xung quanh chùa bao gồm ao hồ và ruộng đất của người nông dân xung quanh.

tm-img-alt

Sau nhiều thăng trầm lịch sử, nhiều phần của chùa Diên Quang đã trở nên xuống cấp nặng. Vào năm 1990, nhờ sự đóng góp của người dân trong vùng, chùa được phục dựng một cách giản dị để phục vụ nhu cầu tâm linh của cộng đồng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chùa chỉ có hình dáng giống một ngôi nhà cấp bốn thông thường.

Ngày nay, người dân nơi đây vẫn bảo tồn nét văn hóa truyền thống của ngôi chùa, hằng tháng vào ngày mùng một và rằm hàng chùa Diên Quang đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan vãn cảnh và cầu cúng.

tm-img-alt

Nhằm phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” đã đặt ra mục tiêu đón và phục vụ trên 5 triệu lượt khách, đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa lớn của cả nước. Chùa Diên Quang những năm qua đã tôn tạo, tu sửa cảnh quan, nâng cấp cơ sở vật chất, để phục vụ khách tham quan và cầu bình an.

Khi đến với chùa Diên Quang quý khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan. Cổng vào chùa được xây dựng khá đơn giản với 4 cột trụ được làm bằng gạch, trát xi măng và sơn đỏ. Trên đỉnh mỗi cột trụ là những đài sen vàng đại diện cho Phật giáo. Các dòng thơ cùng tấm biển đề tên chùa Diên Quang đều được viết bằng chữ quốc ngữ.

tm-img-alt

Khi đi qua cổng chính của chùa, du khách sẽ đến khu vực khuôn viên sân chùa rộng rãi và thoáng đãng, với nền sân lát xi măng phẳng. Dọc hai lối đi dẫn vào tòa Tam Bảo là hai dãy tượng Phật Quan Âm và Phật Di Lặc. Cả hai tượng đều có nét mặt hiền hậu nhưng vô cùng trang nghiêm.

Khu vực chính điện được xây cao hơn các khu nhà khác, với kiến trúc và quy mô khang trang và đồ sộ. Phần mái được thiết kế làm hai tầng lợp ngói đỏ vảy cá, góc mái uốn cong lên trời và tạc hình đầu rồng, mang dấu ấn thời nhà Lý.

Bước qua khoảng 30 bậc thang đá hai bên của khu vực chánh điện, du khách sẽ tiến vào tòa chính điện.

Ngoài ra, du khách có thể tham quan hành hương tại khu vực điện Tam Bảo (đây là khu vực duy nhất được giữ nguyên từ ngày thành lập cho đến ngày nay), các nhà Đường, nhà khách, nhà tăng và nhiều điểm tham quan khác.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Chùa Diên Quang điểm đến lễ chùa ngày đầu Xuân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái (Lục Yên) sắp diễn ra Ngày hội "Pay Tái"
Ngày hội Pay Tái (đi tết nhà ngoại) xã Lâm Thượng đã trở thành hoạt động thường niên, niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xã Lâm Thượng nói riêng cũng như huyện Lục Yên nói chung.
Bài thơ: Điều gì cao quý nhất?
Quyền cao, chức lớn, giàu sang///Chết rồi liệu có ai mang theo người?///Điều gì cao quý nhất đời?///Hỏi đất chẳng biết, hỏi trời không hay...

Tin mới

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành