Bài thơ: Nếu phải đi đâu xa...
Nếu mai này con phải đi xa///Hãy nhớ có người đàn bà luôn chờ con ở bậu cửa///Có người đàn bà cuối chiều nhóm lửa///Đợi con về!
Nếu phải đi đâu xa...
Nếu mai này con phải đi xa
Hãy nhớ có người đàn bà luôn chờ con ở bậu cửa
Có người đàn bà cuối chiều nhóm lửa
Đợi con về!
Nếu con phải sống xa quê
Hãy nhớ gọi về khi giao thừa chuông đổ
Có người đàn bà lặng yên bên ô cửa
Tìm một bóng hình quen...
Một tiếng cười vang lên
Là khi con có một niềm vui nho nhỏ
Là tiếng con kêu rên, mẹ mặt mày nhăn nhó
Mũi kim đầu đời, mũi tiêm những lần ốm đau!
Nên đừng đi xa quá lâu
Luôn có một người đàn bà chờ ta ở cửa
Có người đàn bà mỗi ngày nhóm lửa
Đốt lên niềm thương nhớ đầy vơi...
Giả dụ nhà chỉ có một người đàn bà thôi
Một mình bà trong gian nhà trống vắng
Tiếng mưa rơi rơi vào thinh lặng
Con chim buồn chẳng chịu hót vang lên
Khu vườn rộng hoa lá cũng buồn thêm
Con sẽ nghĩ gì khi ta không gần họ!
Nếu phải đi thật xa thì ta xin con đó
Đừng quá vui mà quên hết một người đàn bà
Đã sinh ra ta
Nuôi ta nên hình hài khôn lớn
Trải bao gian nan tột cùng đau đớn
Một tình thương chung thuỷ muôn đời
Chẳng khi nào một phút thảnh thơi
Chẳng khi nào ngơi nghỉ...
Thì con hãy cứ đi
Phương trời mơ ước
Nhưng nếu được
Đừng quên gọi về khi con nhớ mẹ yêu thương!