Bài thơ: Ngày em thấm mệt
Có ngày em thấm mệt///Muốn trốn đi thật xa///Sa mạc hay đồng cỏ//Giữa rừng sâu vắng người.
NGÀY EM THẤM MỆT
Có ngày em thấm mệt
Muốn trốn đi thật xa
Sa mạc hay đồng cỏ
Giữa rừng sâu vắng người.
Có ngày em thôi cười
Mặc cho người ruồng bỏ
Không còn ai đứng đó
Chờ em về lối xưa.
Có ngày Hạ dừng mưa
Xuân bỗng ngừng nắng ấm
Nỗi buồn nào gặm nhấm
Giữa hình hài nhói đau.
Có ngày anh nơi đâu
Chân miệt mài chợt ngã
Trái tim giờ sỏi đá
Trước cuồng phong thói đời.
Ngày anh về rối bời
Giữa rộn ràng phố xá
Em đã thành xa lạ
Anh đã thành cõi xưa.
Có ngày Hạ ngừng mưa...