Bài thơ: Tháng Tư về
Cơn mưa bất chợt trôi tháng Ba đi///Lạc loài mình tôi ngày trôi rất vội///Nắng nảy mầm sau bụi mưa giăng lối///Loa kèn ngang phố gọi tháng Tư về!
![tm-img-alt](https://media.moitruongvadothi.vn/images/2024/04/02/9860-1712043752-moitruongvadothi-thang-4.jpg)
THÁNG TƯ VỀ
Cơn mưa bất chợt trôi tháng Ba đi
Lạc loài mình tôi ngày trôi rất vội
Nắng nảy mầm sau bụi mưa giăng lối
Loa kèn ngang phố gọi tháng Tư về!
Tháng Tư về tôi nghĩ đến lợi danh
Những được mất trong giao mùa thức tỉnh
Giàu sang nghèo hèn nào ai phân định
Tháng Tư về ai khóc ai cười?
Tôi nhớ về những chia cắt đôi nơi
Nhớ về những điều còn dang dở
Và tôi nghe tôi trong từng nhịp thở
Tháng Tư về nắng cũng thơm hơn.
Tôi nhớ về nhân quả ngọt cay thơm
Nhắc buổi gieo mùa cần sớm khuya chăm bẵm
Tôi nhớ về những lời thơ trong nhạc Trịnh*
Trăm năm này ở trọ trăm năm kia.
Tháng Tư về có nghĩa tháng Ba đã ra đi
Đơn giản thế. Mà lòng người đâu phải thế
Có những điều dễ thứ tha, sao chẳng thể**
Sau Được - Mất là cõi thiện một lối về…
Tháng Tư về nghĩa là phượng cũng sắp ra hoa
Nghĩa là ve sẽ ca bài ca muôn thuở
Nghĩa là tháng Năm chờ ta ở cửa
Nghĩa là em, Loa kèn thắp lửa một vần thơ….