Thứ bảy, 27/07/2024 09:18 (GMT+7)

Bình Thuận: Đặc sắc Lễ hội đua thuyền mừng xuân Giáp Thìn 2024

Tuệ Nhi -  Thứ hai, 12/02/2024 16:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa ngày mùng 2 Tết Nguyên đán (11/2/2024), thành phố Phan Thiết tưng bừng với Lễ hội đua thuyền, thúng truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn.

Năm nay, lễ hội thu hút gần 300 vận động viên đến từ 13 phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết tham gia. Các đội tranh tài ở 2 nội dung thi đấu: đua thuyền (cự ly 500m, 300m và quay vòng cự ly 1.200m) và đua thúng (bơi thúng đơn, đôi và quấy thúng cự ly 500m).

Tất cả những vận động viên tham gia đều là những ngư dân sinh sống bằng nghề chài lưới ở thành phố Phan Thiết.

Sau những trận tranh tài quyết liệt, ở nội dung đua thuyền, đội đua phường Lạc Đạo xuất sắc giành giải Nhất cự ly 300m. Đội của phường Phú Tài giành cú đúp giải Nhất ở 2 cự ly 500m và 1.200m. Ở nội dung đua thúng, phường Hưng Long giành giải Nhất thúng đơn và phường Hàm Tiến giành giải Nhất quấy thúng; xã Tiến Thành giành giải Nhất thúng đôi.

tm-img-alt
Các đội phấn khởi, tích cực thi đấu. (Ảnh: Đắc Phú).

Theo ban tổ chức, các đội tham gia thi đấu đều có sự chuẩn bị kỹ về lực lượng nên chất lượng các cuộc tranh tài tại lễ hội được nâng lên so với trước. Các đội cạnh tranh quyết liệt, các vận động viên đã thể hiện tinh thần đoàn kết, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và cống hiến tài năng của mình.

Diễn ra trong những ngày đầu Xuân mới, Lễ hội đua thuyền, thúng truyền thống mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024 thành phố Phan Thiết có ý nghĩa cổ vũ, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong nhân dân; đồng thời thể hiện sức mạnh dẻo dai của những ngư dân; sẵn sàng vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

Bên cạnh đó, hoạt động này còn góp phần quảng bá hình ảnh, các điểm du lịch nổi tiếng, những nét văn hóa đặc sắc của Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung.

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận: Đặc sắc Lễ hội đua thuyền mừng xuân Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình
Yên Bái (Lục Yên) sắp diễn ra Ngày hội "Pay Tái"
Ngày hội Pay Tái (đi tết nhà ngoại) xã Lâm Thượng đã trở thành hoạt động thường niên, niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xã Lâm Thượng nói riêng cũng như huyện Lục Yên nói chung.
Bài thơ: Điều gì cao quý nhất?
Quyền cao, chức lớn, giàu sang///Chết rồi liệu có ai mang theo người?///Điều gì cao quý nhất đời?///Hỏi đất chẳng biết, hỏi trời không hay...

Tin mới

Chương trình Khoa học và Công nghệ Net Zero
Trong số các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia do Bộ KH&CN quản lý, chương trình KH&CN Net Zero được đặt kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giải pháp hữu hiệu và có giá trị thực tiễn cao cho một quốc gia đang trên lộ trình giảm phát thải như Việt Nam.
Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành