Thứ hai, 29/04/2024 18:19 (GMT+7)

Hiệp Hòa: Tổ chức khai mạc Lễ thượng nguyên chùa làng Hạnh

Trần Tuấn -  Thứ ba, 27/02/2024 15:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 26/02 (tức ngày 17 tháng giêng), nhân dân thôn Hạnh (xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa) tổ chức khai mạc Lễ thượng nguyên chùa làng Hạnh và Lễ hội vui xuân mới

tm-img-alt
Người dân và du khách thập phương đến dâng hương tại Lễ thượng nguyên chùa làng Hạnh

Cứ vào dịp đầu năm, nhân dân thôn Hạnh lại tổ chức dâng hương tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã để lại những di sản vô cùng quý báu cho người dân xã Đông Lỗ.

tm-img-alt
Ông Trân Văn Duy, Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ đại diện cho chính quyền xã đến dâng hương tại Lễ thượng nguyên chùa làng Hạnh

Di sản đó là nền văn hóa truyền thống yêu quê hương đất nước, ý trí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết gắn bó giữa con người với con người, giữa gia đình với làng xóm.

tm-img-alt
Nghi thức múa quạt hát Cô Đôi Thượng Ngàn tại Lễ thượng nguyên chùa làng Hạnh

Đặc biệt, là tinh thần trọng tình, trọng đạo lý, hòa nhã với mọi người, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

tm-img-alt
Phần hội tại Lễ thượng nguyên chùa làng Hạnh được tổ chức với nhiều trò chơi dân gian, trong đó có trò chơi cờ tướng

Lễ thượng nguyên của chùa làng Hạnh năm 2024, được tổ chức long trọng gồm 2 phần đó là phần lễ và phần hội với sự có mặt của chính quyền địa phương, nhân dân trong làng cùng quý khách xa gần về tham dự, với mong muốn cầu cho Quốc thái, dân an, mùa màng bội thu và cầu cho gia đình ấm no hạnh phúc.

tm-img-alt
Giải bóng đá U20 mở rộng Lễ thượng nguyên chùa làng Hạnh năm 2024 được diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn 
Bạn đang đọc bài viết Hiệp Hòa: Tổ chức khai mạc Lễ thượng nguyên chùa làng Hạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...