Thứ bảy, 27/04/2024 14:11 (GMT+7)

Nghệ An: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Minh Anh -  Thứ bảy, 04/03/2023 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 1136/UBND-KT ngày 23/2 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản pháp luật có liên quan, đặc biệt là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên kết.

Đồng thời, thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo đúng quy định và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của ngành, địa phương về Sở Tài chính trước ngày 30/4/2023. Tổng hợp, báo cáo việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên kết của ngành, địa phương, đơn vị mình về Sở Tài chính trước ngày 15/4/2023.

Các cơ quan, đơn vị có chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề