Thứ bảy, 27/04/2024 21:07 (GMT+7)

UBND TP.Long Xuyên trồng cây góp phần cải thiện môi trường xanh

Song Lam -  Thứ hai, 19/02/2024 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2024, TP. Long Xuyên (An Giang) phát động trồng 118.000 cây xanh trên địa bàn thành phố.

Trong không khi vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, hòa cùng khí thế nô nức hưởng ứng Tết trồng cây của cả nước, sáng 19/2, UBND thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng cây phân tán năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Năm 2024, TP. Long Xuyên phát động trồng 118.000 cây xanh. Trong đó, 58.000 cây xanh phân tán; 2.000 cây xanh đô thị; 58.000 cây xanh, do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng tại công viên, trường học, tạo cảnh quan môi trường.

tm-img-alt
UBND thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg, ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần cải thiện môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Đồng thời, duy trì việc trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo cảnh quan, môi trường đô thị, đồng bộ với quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng.

Bạn đang đọc bài viết UBND TP.Long Xuyên trồng cây góp phần cải thiện môi trường xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề