Thứ bảy, 11/05/2024 04:51 (GMT+7)

Bài thơ: Chiều cuối năm...

Đồng Ánh Liễu -  Thứ sáu, 09/02/2024 17:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bông vạn thọ vườn nhà ai đua nở ///Hương ngọt ngào theo gió cuốn muôn phương////Còn mấy bữa Đông cuối cứ vấn vương///Nàng Xuân đến, ươm nồng nàn sắc thắm.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

CHIỀU CUỐI NĂM …

Bông vạn thọ vườn nhà ai đua nở 
Hương ngọt ngào theo gió cuốn muôn phương
Còn mấy bữa Đông cuối cứ vấn vương
Nàng Xuân đến, ươm nồng nàn sắc thắm.

Mai Đông xa ... hết những ngày rét đậm
Cả đất trời rộn rã đón Xuân sang
Đào khoe sắc giữa chợ Tết xênh xang
Mùi khói bếp nhà ai đang nấu bánh

Chiều cuối năm ngẩn ngơ ngồi nhặt nhạnh
Những buồn vui, những hờn - tủi - cay - nồng
Chờ nắng vàng trải mọi thứ ra hong
Rồi gói ghém cất theo năm đã cũ 

Mai Xuân sang có đôi điều nhắn nhủ
Tới người thương , tới bạn hữu xa gần
Khắp muôn nhà luôn hạnh phúc thành công
Ai ai cũng gặp muôn phần may mắn

Cả một năm khỏe - vui và tinh tấn
Vạn sự thành 
                           như ý mình đợi mong!

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Chiều cuối năm.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Người nhạy cảm
Có lẽ rằng những người quá tình cảm///Lo cho người hơn cả chính bản thân///Chăm chút ai cũng hết mực ân cần///Luôn phủ nhận bản thân mình không ổn 

Tin mới