Bài thơ: Lên - xuống
Khi lên kẻ chúc người mừng ////Khom lưng quà cáp tưng bừng hân hoan///Kẻ xa tít nhận họ hàng ///Kẻ không quen biết bắt quàng rằng thân.
LÊN - XUỐNG
Khi lên kẻ chúc người mừng
Khom lưng quà cáp tưng bừng hân hoan
Kẻ xa tít nhận họ hàng
Kẻ không quen biết bắt quàng rằng thân.
Hỡi ơi mấy chuyện thế nhân
Trắng đen bạc bẽo đều dần lộ ra
Giờ thì cười chuyện người ta
Nhìn tâm mình đủ thật thà hay chưa?!
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Lúc đầy giông bão, lúc thừa bình yên
Người phàm đâu phải cõi tiên
Ai không lầm lỡ giữa miền nhân gian.
Bình minh rạng rỡ cũng tàn
Màn đêm u tối cũng sang ngày dài
Thịnh suy thế sự bi hài
Để mà soi tỏ một vài chân tâm.
Ngồi xem đấu trí xoay vần
Lợi danh - quyền quý đầy mầm bi ai
Cuộc đời ngắn - nỗi lo dài
Thà bình đạm, thà mờ phai giữa đời.
Tâm còn có phút thảnh thơi
Thong dong mà ngắm mây trời thấp cao!