Bài thơ: Trên sông Sài Gòn nhớ về đầm phá Cầu Hai
Sài Gòn sông trôi //Lục bình trổ bông tím - hoàng - hôn - mắt //Bèo trôi về đâu, chiều nay có về phương Bắc?//Cho tôi Cầu Hai nồm chướng tháng Mười!
![tm-img-alt](https://media.moitruongvadothi.vn/images/2024/05/30/9860-1717031780-moitruongvadothi-song-sai-gobn.jpg)
TRÊN SÔNG SÀI GÒN NHỚ VỀ ĐẦM PHÁ CẦU HAI
Sài Gòn sông trôi
Lục bình trổ bông tím - hoàng - hôn - mắt
Bèo trôi về đâu, chiều nay có về phương Bắc?
Cho tôi Cầu Hai nồm chướng tháng Mười!
Mẹ ạ, mùa này nhớ lắm bánh canh
Nắng chói chang thương người đi chang đi củi
Mưa lâm râm lặn mò lủi thủi
Con chuồn chuồn buồn nhớ cánh le le
Chiều trôi qua Nhà Bè*
Trời lặn đằng Tây lòng lặng về miền Trung
Bâng khuâng nhớ cánh đồng mùa cấy
Những đoàn người lên rừng phát rẫy
Khe Dớn Khe Su nắng cháy đồi nghiêng.
Ai qua cửa Tư Hiền
Ước mơ quê hương vươn mình ra biển cả
Phú Lộc ơi, răng mà thương đến lạ
Đi tới mô cũng bánh lọc bánh canh
Dù ở đâu, là Mỹ là Anh
Vẫn thủ thỉ rù rì răng với rứa
Vẫn đặc giọng eng đi mô rứa
Đừng kheng em, ốt dột anh nờ!
Anh nhớ em hẹn dưới trăng thề
Đêm xóm Rèn, anh đúc ước mơ
Mai về Nam mở tương lai ngời sáng
Em còn nhớ một chiều say chếnh choáng?
Gái Đẳng cá ngon thơm tận chín tầng mây
Kìa em má đỏ hây hây
Em về Vinh Mỹ cuối ngày phải không (1)
Nếu mờ son rỗi chưa chồng
Hai ta một chuyến thuyền rồng mình đi
Hò ơ khoan nhặt
Cầu Truồi bốn nhịp yêu thương
Hoa chè tròn nhụy, dâu tiên thơm nồng
Anh Sư Lỗ, em An Lương Đông
Đêm trăng hò hẹn sông Hưng thắm tình…
Sài Gòn trôi, trôi tím lục bình
Hoa tím như mắt em thuở ào dài tới lớp
Nhắn giùm tôi Lăng Cô, Thừa Lưu, Lộc Bình, Lộc An, Lộc Điền, La Sơn, Lộc Tiến
Chút tím nào da diết quê hương
Lòng tha phương chạm tới Chân Mây
Bình An cho con đi hết tháng ngày
Mẹ chắt chiu hương tràm Nước Ngọt (2)
Vỗ về hồn thơ thất lạc chiều nay
Trên sông Sài Gòn
Những khối nhà cao cao mới xây
Kiêu hãnh những răng tê mô rứa, đang là chủ nhân chốn này
Một điều rất hay
Họ nói nhiều về cội rễ
Từ Nong Truồi Thừa Lưu, Vinh Giang Vinh Hưng Vinh Mỹ
Đi mô cũng hỏi có phải Cầu Hai, Phú Lộc, Khu Ba
Và từ dòng sông tôi nhớ về đầm phá quê nhà
Vụt lên trời những vì sao sáng
Tôi bắt đầu những thao thức chân trần quê mẹ
Phú Lộc ân tình
Phú - Lộc - Bình - minh…
* Nhà Bè nước chảy chia hai/ Ai về Gia Định Đồng Nai thì về.
(1) Quán Gái Đẳng cạnh bến tàu Đá Bạc đi Vinh Mỹ Vinh Giang.
(2) Dầu Tràm Nước Ngọt rất thơm và cso mùi vị đặc trưng không nơi nào có.