Thứ bảy, 27/04/2024 10:12 (GMT+7)

Ba kỹ năng giúp trẻ bảo vệ bản thân

Xuân Vĩ -  Thứ bảy, 16/06/2018 08:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau thành công của việc tạo sân chơi cho trẻ em tại nhà Thiếu nhi, công viên trong Quận 11, Trung tâm đào tạo kỹ năng Tinh Anh Việt tiếp tục cho ra đời các dự án trang bị kỹ năng cho trẻ em.

Thầy Võ Văn Dung hướng dẫn các em các thế võ thoát thân

Sân chơi bổ ích cho trẻ dịp hè

Bà Lê Thị Thúy Nga - GĐ trung tâm kỹ năng TINH ANH VIỆT chia sẻ, thời đại của công nghệ mang lại nhiều tiện ích cho mọi người, nhưng nhiều khi đó là ẩn họa tiềm tàng đối với trẻ em. Học sinh tan học về nhà là lập tức tìm đến với máy tính, điện thoại thông minh…để chơi game, dẫn đến tình trạng nghiện game và nghiện thiết bị công nghệ. Bên cạnh đó nạn xâm hại trẻ em vẫn còn diễn ra thường xuyên, việc trang bị kỹ năng cho các em để bảo vệ bản thân trong nhà trường còn rất nhiều hạn chế. Nhận thấy đựoc nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh, Trung tâm Tinh Anh Việt cùng những đồng sự đang triển khai dự án “Trang bị cho trẻ khả năng xử lý 3 nguy cơ: đuối nước, hoả hoạn và xâm hại” bởi lẽ “An toàn của trẻ là hạnh phúc của gia đình.”

Bà Nga cho hay, nhiều năm nay các em học sinh ở trên địa bàn Quận 11, vốn dĩ đã rất quen thuộc với các sân chơi do Trung tâm tổ chức vào các ngày cuối tuần. Từ Giáo dục các giá trị sống, giúp hạt giống nhân bản tốt đẹp trong tâm hồn trẻ đến trang bị cho học sinh những kỹ năng cơ bản để các cháu chinh phục được chữ “TỰ” (Tự tin, Tự giác, Tự chủ và Tự lập). Tuy nhiên qua thực tế môi trường học đường còn quá nặng nề về việc học tập, thời khoá biểu dành cho các em học thêm các môn thể chất rất ít, các lớp học trang bị kỹ năng trong nhà trường lại càng hiếm hoi.

Hỏa hoạn, đuối nước và bắt cóc xâm hại trẻ em là những hiểm họa đáng sợ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bằng chứng là những tháng đầu năm gần đây liên tục có những vụ cháy lớn thiệt hại về người và của, những vụ đuối nước thương tâm.

Đó là lý do Tinh Anh Việt lập ra dự án trang bị cho trẻ 3 kỹ năng để xử lý khi bị đuối nước, hoả hạn và bị xâm hại. Dự án này sẽ được triển khai ngay trong tháng 6.

Du lịch kết hợp học kỹ năng

Thầy Võ Văn Dung – Giảng viên Đại học TDTT, nguyên Phó Giám đốc Nhà Thiếu Nhi Quận 11 là người thầy có nhiều năm kinh nghiệm trong việc dạy kỹ năng sống và các hoạt động Thanh thiếu niên, người sáng lập mô hình “Sân chơi cuối tuần” cho Thiếu nhi cả nước từ những năm 90. Thầy là người trực tiếp xây dựng dự án trang bị kỹ năng cho trẻ. Theo thầy Dung chương trình trang bị kỹ năng cho các em đã được tinh giản tới mức tối đa, dễ tiếp thu và áp dụng vào thực tế. Mỗi khoá học chỉ kéo dài trong vài ngày, chính vì thế phương pháp dạy rất khoa học và dễ thực hành đối với các em. Để chương trình không quá nặng nề, lớp trang bị 3 kỹ năng sẽ được tổ chức tại khu du lịch Vườn Xoài - Đồng Nai. Phụ huynh học sinh có thể tháp tùng theo các em, dưới hình thức cả nhà cùng du lịch, cha mẹ và các em được trang bị các kiến thức để tránh các rủi ro.

Thầy Võ Văn Dung chia sẻ thêm, để các em dễ dàng học đi đôi với hành khi đối mặt với 3 nguy cơ: hoả hoạn, đuối nước, bị xâm hại. Sau  khi kết thúc khoá học, các em được trang bị kỹ năng: nhận biết, phán đoán nhanh nhạy được tình huống sẽ có nguy hiểm, và cách thoát hiểm. Bên cạnh đó, lớp học còn dạy các em thực hành 5 tư thế tự vệ khi bị ôm, khóa tay, nắm tay, nắm tóc, nắm áo. Thực hành giả định đủ 9 thao tác thoát hiểm trong tình huống hỏa hoạn; thực hiện các động tác đạp đáy an toàn để trồi lên mặt nước lấy hơi chờ cứu hộ; tự thả nổi trên mặt nước thành công…

Thầy Dung và đồng sự đang hy vọng lớp học này sẽ thú hút nhiều em học sinh tham gia. Vì khi đến với chương trình, ngoài việc được vui chơi với bạn bè thì các em còn được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng thoát hiểm khi đối diện với nguy cơ: đuối nước, hoả hoạn và xâm hại. Đây có thể coi là một hoạt động ngoại khoá rất bổ ích trong dịp hè cho các em học sinh thư giãn sau năm học.

Bạn đang đọc bài viết Ba kỹ năng giúp trẻ bảo vệ bản thân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề