Thứ bảy, 27/04/2024 10:13 (GMT+7)

Lời kể nam sinh sống sót vụ 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình

MTĐT -  Thứ sáu, 22/03/2019 10:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

"Trước khi bị nước cuốn đi, các anh với tay lên hô cứu em với, cứu em với", một nam sinh may mắn thoát nạn rùng mình kể lại.

Thông tin mới nhất trên báo Lao Động  Vnexpress cho hay liên quan đến vụ đuối nước thương tâm khiến 8 học sinh tại Hòa Bình tử vong, em Xa Đình Hoàng (9 tuổi) là một trong 2 học sinh may mắn thoát nạn hồi tưởng "Em chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra..."

Theo chia sẻ của Hoàng, khoảng 14h chiều ngày 21/3, sau khi đi đá bóng xong thì cả nhóm 10 người rủ nhau xuống sông để tắm.

Khúc cua sông Đà nơi xảy ra sự việc 8 học sinh bị đuối nước thương tâm. Ảnh: Vnexpress.

Tắm được khoảng 20 phút thì Hoàng và nhóm bạn cùng xóm bất ngờ bị cuốn vào dòng xoáy.

Sau đó nhiều người bị đẩy ra mỗi người một nơi. Lúc này, Hoàng và Long cố bơi vào bờ còn các bạn dần bị lịm đi.

"Trước khi bị nước cuốn đi, các anh với tay lên, hô "cứu em với, cứu em với". Nhưng lúc đó, ở bờ sông chỉ có tụi em, không có người lớn. Anh Bùi Đinh Gia Bảo (14 tuổi) đang rất gần bờ, bất ngờ bị nước lôi đi cùng 7 bạn kia. Em hoảng sợ nên chạy đi gọi người đến giúp", Hoàng đau xót kể lại.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã điều động hơn 40 chiến sĩ cứu nạn cứu hộ cùng nhiều phương tiện khác đến hiện trường để tiến hành tìm kiếm nạn nhân. 

Theo cô giáo Hoàng Thị Hà (Trường Tiểu học Hữu Nghị), thời điểm xảy ra vụ việc là nhà trường chỉ dạy chính khóa buổi sáng nên buổi chiều các em được học tự do.

"Chúng tôi rất đau lòng và không dám nghĩ các em lại rủ nhau ra sông chơi nguy hiểm như vậy", cô Hà chia sẻ.

Thông tin cũng cho biết thêm, đoạn sông nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm là khúc cua của sông Đà, rộng chừng 600 mét, cách thủy điện Hòa Bình khoảng 2 km.

Theo người dân bản địa, nước ở đây không chảy xiết nhưng nhiều hồ sâu và xoáy nước mạnh. Năm nào tại đây cũng có người bị đuối nước, chính quyền đã cắm biển cấm nhưng nước lũ đã cuốn trôi mất tấm biển.

Liên quan đến vụ việc, ngay trong đêm 21/3, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) - đã đến viếng thăm và chia sẻ mất mát với 8 gia đình có con đuối nước.

"Chúng tôi đã có công văn khẩn chỉ đạo các địa phương, nhắc nhở gia đình, nhà trường hàng ngày phải giám sát các em, đồng thời cho các em tham gia các khóa tập bơi để tránh xảy ra các vụ việc đau lòng", ông Nam cho biết thêm.

Theo Minh Di (TH)/Tinnhanhonline

Bạn đang đọc bài viết Lời kể nam sinh sống sót vụ 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề