Chủ nhật, 28/04/2024 04:45 (GMT+7)

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Thủ Đức trao quà Tết đến nữ công nhân môi trường đô thị

Bảo My -  Thứ ba, 30/01/2024 21:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 30/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Thủ Đức tổ chức chương trình trao quà Tết cho các nữ công nhân môi trường đô thị trên địa bàn, dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024, chủ đề “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Thủ Đức trao quà Tết đến nữ công nhân môi trường đô thị
Các nữ công nhân môi trường đô thị nhận quà dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Thủ Đức ghi nhận sự tận tâm với công việc của các chị em công nhân vệ sinh môi trường đô thị, không quản ngại khó khăn để bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp cho thành phố. Những đóng góp thầm lặng của các chị em góp phần giúp TP Thủ Đức nói riêng và TPHCM nói chung thực hiện tốt cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; phong trào “Nói không với rác thải nhựa”.

Những phần quà thể hiện sự tri ân của xã hội đối với sự đóng góp của các nữ công nhân môi trường. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh cũng mong muốn cán bộ, hội viên, nhân dân thành phố sẽ cùng chung tay với lực lượng công nhân vệ sinh môi trường giữ gìn thành phố xanh - sạch - đẹp.

Dịp này, Hội LHPN TP Thủ Đức trao 43 phần quà đến các nữ công nhân môi trường đô thị trên địa bàn, với tổng trị giá gần 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí Hội LHPN TPHCM.

Bạn đang đọc bài viết Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Thủ Đức trao quà Tết đến nữ công nhân môi trường đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết
Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Ngày Xuân, tiếng chổi tre xào xạc…
5 giờ sáng những ngày cuối năm, Hà Nội vẫn còn chìm trong màn sương mù lạnh giá, tôi chợt thức giấc vì những tiếng chổi tre. Phải lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại âm thanh vừa lạ vừa quen này…

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề