Bãi lọc trồng cây (BLTC) là các hệ thống kỹ thuật kết hợp thực vật ở đất ngập nước, đất/vật liệu lọc và hệ vi sinh vật tạo thành một hệ thống trong điều kiện tự nhiên để xử lý nước thải (XLNT).
Để đảm bảo khí thải từ hoạt động sản xuất hạt nhựa đạt yêu cầu cần thiết phải tiến hành xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải sản xuất hạt nhựa tại các nhà máy, cơ sở trực tiếp sản xuất nhựa.
Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là làm sao đạt được hiệu quả thu gom rác, giảm sức lao động thủ công, giảm thời gian rác lưu cữu gây ô nhiễm môi trường đô thị.
Ngày 28/9/2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc Hội phối hợp với Bộ TN&MT đã tổ chức hội thảo hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Báo cáo Triển vọng Đa dạng Sinh học toàn cầu lần thứ 5 của LHQ mới được công bố ngày 15/9 kết luận: thế giới đã không đạt được các mục tiêu đầy tham vọng về bảo vệ thiên nhiên đặt ra cách đây 10 năm.
Hiện tại, các nhà khoa học Palestine vẫn còn bị hạn chế trong việc đi lại và vật liệu mà họ có thể nhập, nhà vật lý hạt Mario Martone của nhóm hỗ trợ Các nhà khoa học vì Palestine, nói.
TS. Ngô Văn Thuyết cũng cho biết, gối cách chấn đàn hồi cốt sợi Frei có cấu tạo tương tự như gối cách chấn đa lớp thông thường, nhưng các lá thép được thay thế bởi các lớp sợi.
Các nhà khoa học tại Đại học Yale (Mỹ) phát hiện nhựa đường giải phóng nhiều hợp chất hóa học gây ô nhiễm không khí trong điều kiện nắng nóng, các chất ô nhiễm dạng sol khí hữu cơ thứ cấp (SOA).
Novaland mang đến cho khách hàng trải nghiệm mới vô cùng hấp dẫn khi cho khách hàng đi xem biệt thự mẫu khu đô thị đảo Phượng Hoàng - Aqua City bằng đường sông.
Gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ cùng với nỗ lực của nhân dân, năm 2020 Thị trấn Cành Nàng đạt được những thành quả đáng khích lệ.
Một số dự án thuộc nút giao đường Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP tại TP Thanh Hóa, Thanh Hóa đã bị các lực lượng chứng năng TP Thanh Hóa kiểm tra và xử phạt hành chính về đầu tư xây dựng và sử dụng đất
Gió đi ù ù ngang họng súng thần công/ Tiếng chuông chùa đi thủng thỉnh trong không/ Áo em trắng đi từ xa vắng lại/Thời gian đi xám mặt đỉnh đồng. (Nguyễn Duy - Huế, 1976)
Những ngày đầu tháng Ba, nếu ai có dịp ghé thăm Thủ đô chắc hẳn sẽ không khỏi rung động trước khoảnh khắc những cây lộc vừng đang độ thay lá. Bởi đây là thời khắc mà Hà Nội trở nên đầy thơ mộng.