Thứ bảy, 27/04/2024 16:12 (GMT+7)

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị đêm 30 Tết

MTĐT -  Thứ bảy, 10/02/2024 08:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối ngày 9-2-2024 (nhằm 30 tháng Chạp Âm lịch), Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đã đến thăm và chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre.

Tối ngày 9-2-2024, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đã đến thăm và chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre. Cùng đi có Bí thư Thành ủy Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến chúc công nhân vệ sinh môi trường một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến chúc công nhân vệ sinh môi trường một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.

Trong đêm 30 Tết, bên vệ đường, các công nhân môi trường tạm dừng công việc, đón đoàn chúc Tết của tỉnh. Trao những cái bắt tay ân cần, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nói: “Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, thời khắc đón giao thừa đã đến, mọi người ai nấy đều sum họp với gia đình, nhưng công nhân vệ sinh môi trường vẫn còn đang thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp để đường phố TP. Bến Tre nói riêng, bộ mặt tỉnh nói chung được sạch đẹp. Và ngày mai, ngày mùng 1 năm Giáp Thìn 2024, tỉnh đón chào mùa xuân mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đánh giá và ghi nhận công sức của anh chị em công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre đã góp phần giữ gìn sạch đẹp cho thành phố. Tôi kính chúc anh chị em công nhân lao động và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tặng quà công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tặng quà công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre.

Dịp này, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và Thành ủy Bến Tre có phần quà vui xuân gửi đến công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre.

Theo Phó giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre Lê Văn Vũ, đêm 30 Tết, công ty có khoảng 120 người ra quân dọn dẹp vệ sinh đô thị. Các công nhân chia ra ở nhiều địa điểm như quét rác, thu gom, theo xe ép rác và lực lượng hậu cần để vận chuyển rác trong đêm giao thừa về bãi rác tại huyện Ba Tri.

Lượng rác trong ngày 30 Tết tăng khoảng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Sau khi thu gom rác trên các tuyến đường chợ hoa, chợ dưa để phục vụ đêm giao thừa, bắn pháo hoa, các công nhân vệ sinh môi trường tiếp tục quét các công viên nội ô TP. Bến Tre và chợ Bến Tre. Thời gian công nhân ra quân dọn dẹp từ 18 giờ đêm ngày 30 Tết đến rạng sáng ngày mùng 1, để đảm bảo thành phố được sạch đẹp vào sáng ngày đầu năm Giáp Thìn 2024.

Minh Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Lãnh đạo tỉnh Bến Tre thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường đô thị đêm 30 Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề