Thứ ba, 14/05/2024 20:43 (GMT+7)

O Sen - Ngọc Mai ra mắt ca khúc mới, tuyên ngôn của nữ ca sĩ hậu The Masked Singer

Thu Hiền -  Thứ hai, 21/11/2022 10:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 20/11, nữ ca sĩ Ngọc Mai và ekip đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông vô cùng ấm cúng trong không gian Phòng trà Bến Thành - TP.HCM.

Chỉ mới hơn 12 tiếng đồng hồ trước, Ngọc Mai - O Sen đã chính thức đăng quang ngôi vị Quán quân The Masked Singer đầy thuyết phục. Sau khi Ngọc Mai bước lên vị trí cao nhất, khán giả theo dõi trực tiếp tại SVĐ Phú Thọ lẫn theo dõi trực tuyến đều bùng nổ cảm xúc trước những chia sẻ đầy chân thành của nữ ca sĩ. MXH và truyền thông trong ngày 20/11 đều phủ sóng dày đặc cái tên của nữ ca sĩ Ngọc Mai với những chia sẻ, hình ảnh truyền năng lượng tích cực. 

tm-img-alt

Buổi gặp gỡ là dịp để Ngọc Mai giới thiệu đến công chúng ca khúc mới Muôn Vàn Khuôn Mặt cũng như là dịp để cô ngồi ôn lại những kỉ niệm làm nghề suốt nhiều năm, đặc biệt là với gần nửa năm đồng hành cùng The Masked Singer.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Có mặt tại Phòng trà Bến Thành gồm đông đảo đồng nghiệp, học trò của Ngọc Mai như Uyên Linh, Đinh Hương, Orange, Dược Sĩ Tiến, Võ Hạ Trâm,... các thành viên nhóm Mặt Trời Đỏ. Không thể không kể đến ông xã Quốc Nghiệp cùng 2 người con và ông bà nội ngoại 2 bên.

tm-img-alt

Tại sự kiện, Ngọc Mai đã giới thiệu đến công chúng ca khúc mới - Muôn Vàn Khuôn Mặt. Theo chia sẻ của nhạc sĩ trẻ Lucas Luân Nguyễn, đây là ca khúc mà anh “đo ni đóng giày” riêng cho Ngọc Mai sau khi nói chuyện với nhau rất nhiều, xem kỹ các màn trình diễn của O Sen, thậm chí xem các Vlog về cuộc sống của vợ chồng Quốc Nghiệp - Ngọc Mai. 

tm-img-alt

“Muôn Vàn Khuôn Mặt là lời tự sự của chị và của cả những con người "vùng mình trỗi dậy", khoác lên một nhân dạng mới, một hình hài mới và khiến cả thế giới quanh họ phải một phen xáo động, nói ra nói vào, như cách mà O Sen đã làm khán giả điên đảo. Nhưng cuối cùng, thì ta vẫn là ta, ta không phải là ai khác, cũng chả thay đổi gì. Có làm gì đi nữa, giữ được khí chất và tâm của mình vẫn là điều cốt lõi mà ta hướng đến!” - nhạc sĩ cho biết. Lyrics video cho ca khúc Muôn Vàn Khuôn Mặt cũng vừa lên sóng vào tối 20/11.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Tại buổi họp báo, Ngọc Mai không giấu niềm tự hào khi giới thiệu về ông xã - NSƯT Giang Quốc Nghiệp. Quốc Nghiệp xúc động cho biết anh sẵn sàng lùi về sau một bước, làm “hậu phương” vững chắc để vợ thăng hoa. Trong giây phút xúc động, anh nói với truyền thông: “Hứa sẽ đưa Ngọc Mai trở lại hào quang!”. 

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Ngọc Mai cũng chính thức công bố quản lý sẽ đồng hành cùng cô trong chặng đường sắp tới - Nhà văn Hà Thanh Phúc. Cô cho biết, dù có hoạt động âm nhạc mạnh mẽ hơn trước nhưng ưu tiên hàng đầu của cô vẫn là vun vén hạnh phúc gia đình.

tm-img-alt
tm-img-alt

Uyên Linh trước khi tham gia The Masked Singer cũng từng theo học với Ngọc Mai. Cả hai đều tham gia The Masked Singer, được xếp chung bảng nhưng ngay từ đầu không biết nhau. Mãi cho đến khi Báo Mắt Biếc bất ngờ hát 1 ca khúc trùng khớp với ca khúc mà Ngọc Mai đã từng luyện tập với Uyên Linh ở lớp họp, thì khoảnh khắc  ấy đã khiến Báo Mắt Biếc và O Sen nhận ra nhau. Ngọc Mai cho biết chính cô cũng đã được học rất nhiều điều từ Uyên Linh trong quá trình dạy hát.

tm-img-alt
tm-img-alt

Tại vòng Bán kết, O Sen bất ngờ có sự trợ giúp của nhân vật mascot O Súng trong tiết mục mashup Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi - Trót Yêu. Danh tính của nhân vật O Súng cũng khiến công chúng không khỏi tò mò với rất nhiều suy luận hướng về Võ Hạ Trâm. Tuy nhiên ở họp báo, Ngọc Mai khẳng định: O Súng cũng là cô mà O Sen cũng là cô, là do cô đã học được… “phép phân thân” để tự song ca với chính mình trong màn trình diễn Bán kết ấy.

tm-img-alt

Nói về 2 “đối thủ” vào đến Vòng Chung kết cùng với mình là Phượng Hoàng Lửa - Diva Hà Trần và Lady Mây - Myra Trần, Ngọc Mai dành nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ cho giọng hát của hai đối thủ nặng ký này. Cô chia sẻ mỗi người có một màu sắc riêng, đều có tệp khán giả tương xứng.

tm-img-alt

Ngọc Mai, tên thật là Lê Như Ngọc Mai, là nữ ca sĩ sở hữu chất giọng Coloratura Lirico Soprano (Nữ cao Trữ  tình Màu sắc). Cô bắt đầu con đường học hát chuyên nghiệp vào năm 2002 tại Học viện Âm nhạc Huế và tốt nghiệp Trung cấp Thanh nhạc Chuyên nghiệp vào năm 2006. Sau đó, cô thi đỗ vào Nhạc viện TP.HCM và đến năm 2010 tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện. Năm 2013, Ngọc Mai bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc cũng tại Nhạc viện TP.HCM. Cô đã có 10 năm công tác tại Nhạc viện TP.HCM với vai trò Giảng viên. Quãng thời gian 2015-2016, Ngọc Mai từng giữ chức vụ Trưởng đoàn ca Nhà hát Ca Múa Nhạc Bông Sen.

tm-img-alt

Cô hiện là thành viên của nhóm nhạc Mặt Trời Mới, từng tham gia vào nhóm bè Cadillac. Ngọc Mai cũng đã từng đi lưu diễn ở 20 quốc gia: Pháp, Đức, Áo, Phần Lan, Thuỵ Điển, Mỹ, Canada, Nhật Bản,... Được biết, Ngọc Mai đã và đang là giảng viên thanh nhạc của nhiều nghệ sĩ có tiếng trong làng nhạc Việt, tiêu biểu có thể kể đến: Uyên Linh, Hoàng Dũng, Thiều Bảo Trâm, Orange, Vicky Nhung...  Cô cho biết khi dạy các nghệ sĩ nổi tiếng, cô hoàn toàn không lấy học phí mà toàn bộ chi phí người học chi trả sẽ được gửi toàn bộ về cho quỹ bảo trợ trẻ em ung thư. 

Lyrics audio "Muôn Vàn Khuôn Mặt":  https://www.youtube.com/watch?v=tqtKqW2Mrzg

Bạn đang đọc bài viết O Sen - Ngọc Mai ra mắt ca khúc mới, tuyên ngôn của nữ ca sĩ hậu The Masked Singer. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Cảm ơn người
Cảm ơn người vì đã đến bên ta////Đã sưởi ấm tim ta trong phút chốc ///Rồi rời đi bỏ lại ta đơn độc///Giữa biển đời lạc lõng đầy dối gian
Mãn nhãn với show diễn "bom tấn" như phim Hollywood tại Đà Nẵng
Tháng 6 tới đây, Công viên Châu Á - Asia Park sẽ 'đốt cháy' thành phố biển Đà Nẵng với chuỗi các show diễn đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại miền Trung, hứa hẹn mang tới cho du khách những bữa tiệc giải trí tưng bừng và rực rỡ suốt mùa hè.
Bài thơ: Hoàng hôn bóng mẹ
Hẳn giờ này vườn nhà đã sẫm///Gió đã gầy trong xao xác vàng khô///Mây đã ngưng xa xa phía Nhị Hồ///Tam Giang sóng ru mơ hồ Bạch Mã!

Tin mới

Bài thơ: Cảm ơn người
Cảm ơn người vì đã đến bên ta////Đã sưởi ấm tim ta trong phút chốc ///Rồi rời đi bỏ lại ta đơn độc///Giữa biển đời lạc lõng đầy dối gian
Bắc Giang: Chặn thực phẩm “bẩn” từ gốc
Thực phẩm là mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao song trên thị trường xuất hiện không ít sản phẩm mập mờ về nguồn gốc xuất xứ. Dù nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý song tình trạng này vẫn diễn ra ở nhiều nơi.
Tây Ninh: Xây dựng Vùng an toàn dịch bệnh
Việc đầu tư sản xuất hình thành vùng an toàn dịch bệnh nhằm cung cấp nguồn con giống có chất lượng tốt, sạch bệnh, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ giúp ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững.