Thứ bảy, 27/04/2024 10:33 (GMT+7)

Ông Trịnh Trường Huy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Tuấn Anh -  Thứ hai, 06/02/2023 14:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Trịnh Trường Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng - giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 6/2/2023, HĐND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, ông Trịnh Trường Huy đã được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã  tiến hành biểu quyết miễn nhiệm đối với ông Lê Hải Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã được điều động, phân công đến công tác tại Thành ủy Cao Bằng và chỉ đạo giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cao Bằng, nhiệm kỳ 2020-2025; bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

tm-img-alt
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chúc mừng ông Trịnh Trường Huy (thứ hai, từ trái sang) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Tư liệu

Với tinh thần nhất trí, thống nhất cao, các đại biểu tham dự kỳ họp đã bầu ông Trịnh Trường Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tín nhiệm 100% so với đại biểu có mặt (48/48 phiếu bầu), 96% so với tổng số đại biểu (48/48/50).

Ông Trịnh Trường Huy, sinh 1978; quê huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Giáo dục học.

Ông Trịnh Trường Huy từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh; Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết Ông Trịnh Trường Huy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề