Chủ nhật, 28/04/2024 05:13 (GMT+7)

Sơn La: Công ty CP đầu tư thương mại Song Ngọc trúng đấu giá mỏ đá 5ha

Thế Lợi -  Thứ bảy, 02/03/2024 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Sơn La vừa có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát

Mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát có vị trí tại khu 2, bản Thuông Cuông, diện tích 5ha. Giá trúng đấu giá R (mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) = 1,16%. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá trước khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Công ty CP đầu tư thương mại Song Ngọc địa chỉ đường Hoàng Quốc Việt, Tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Người đại diện pháp luật là Giám đốc Phạm Văn Hồng.

Công ty CP đầu tư thương mại Song Ngọc nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (trước ngày 2/8/2024).

Bạn đang đọc bài viết Sơn La: Công ty CP đầu tư thương mại Song Ngọc trúng đấu giá mỏ đá 5ha. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề