Thứ bảy, 27/04/2024 15:01 (GMT+7)

Tháo dỡ công trình trái phép rộng 3.000m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

MTĐT -  Thứ tư, 12/04/2023 16:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bắc Giang - Ngày 12.4, đại diện UBND huyện Lục Ngạn cho biết, cá nhân vi phạm đã hoàn thành tháo dỡ công trình trái phép trên hồ Cấm Sơn.

tm-img-alt
Công trình xây dựng trái phép nằm trong khu vực đảo nổi, thôn Đồng Mậm, xã Sơn Hải. Ảnh: Nguyễn Kế

Đại diện UBND huyện Lục Ngạn cho biết thêm, trong tuần này, đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu cá nhân vi phạm cam kết không tái phạm. Đồng thời giao UBND xã Sơn Hải tiếp tục giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nếu cá nhân tiếp tục tái phạm hoặc xây dựng tại các vị trí khác khi chưa được cấp phép.

Trước đó, tại đảo nổi hồ Cấm Sơn, thuộc địa bàn xã Sơn Hải, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1986), thôn Ngành, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tập kết nguyên vật liệu chuẩn bị cho việc xây dựng các phòng nghỉ.

UBND xã Sơn Hải phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn thực hiện kiểm tra, lập biên bản, đồng thời yêu cầu ông Thành dừng ngay việc xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Tuy vậy ngày 28.3, ông Thành vẫn tiếp tục thi công.

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về nội dung trên, ngày 3.4, UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn về việc kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuỷ lợi.

tm-img-alt
Công trình xây dựng trái phép nằm trong khu vực đảo nổi, thôn Đồng Mậm, xã Sơn Hải. Ảnh: Nguyễn Kế

Công văn được gửi đến Công an tỉnh Bắc Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lục Ngạn, Công ty TNHH MTV khai thác  CTTL Bắc Sông Thương nêu rõ:

"Ngày 30.3.2023, trên mục Xã hội - Báo Lao động có bài viết: “Công trình trái phép rộng 3.000m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc”, trong đó phản ánh việc xây dựng công trình trái phép trong vùng lòng hồ Cấm Sơn.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích có ý kiến như sau:

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn thành lập Tổ công tác liên ngành của huyện (trong đó giao Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực làm Tổ trưởng; lãnh đạo Công an huyện làm Tổ phó) tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm, tháo dỡ các công trình vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi thuộc vùng lòng hồ Cấm Sơn theo quy định của pháp luật;

Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và thông tin tới Báo Lao động trong tháng 4.2023.

Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Bắc Sông Thương: Chỉ đạo phòng, đơn vị chuyên môn, lực lượng cơ sở hỗ trợ lực lượng, phương tiện và chủ động, tích cực phối hợp với Tổ công tác liên ngành của huyện Lục Ngạn tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao nêu trên".

Được biết, hồ Cấm Sơn là công trình đại thủy nông lớn nhất Miền Bắc.

Công trình trải rộng qua địa phận 4 xã gồm: Cấm Sơn, Tân Sơn, Hộ Đáp và Sơn Hải, có nhiệm vụ điều tiết, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp khu vực huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) và huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn); điều hòa nguồn nước khu vực đầu nguồn sông Thương; phân lũ, cắt lũ cho vùng hạ lưu ở các huyện thuộc tỉnh Bắc Giang.

Bạn đang đọc bài viết Tháo dỡ công trình trái phép rộng 3.000m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Trần Tuấn/Báo Lao Động

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề