Thứ hai, 29/04/2024 16:42 (GMT+7)

Xe khách chở cán bộ hưu trí lao xuống vực tại Tam Đảo

Tuệ An -  Thứ hai, 26/02/2024 11:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xe khách chở 28 cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân y 110 bất ngờ lao xuống vực khi đang đổ đèo.

Vào lúc 16h30 ngày 25/2, ô tô khách 29 chỗ đang lưu thông theo hướng từ thị trấn Tam Đảo đi thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị mất lái, đâm gãy hàng rào hộ lan, lao xuống dưới taluy âm khoảng 5m.

Theo thông tin ban đầu, xe khách 29B-311.37 do tài xế Lê Ngọc Hưng (SN 1962, trú quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển, đến Km 19+300 đường quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, bất ngờ mất lái, lao xuống dưới taluy âm khoảng 5m và được chặn lại bởi một cây thông lớn.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Internet)

Khi xảy ra tai nạn, xe có 29 người bao gồm lái xe. Các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân y 110, tỉnh Bắc Ninh.

Vụ tai nạn khiến 6 người trên xe bị choáng và một người bị gãy tay. Tất cả được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo và Bệnh viện Quân y 109 kiểm tra; không có nạn nhân tử vong.

Theo Công an huyện Tam Đảo, ô tô khách 29B-311.37 vẫn còn thời gian kiểm định. Qua kiểm tra, lái xe không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông để bảo đảm tuyến đường lên thị trấn Tam Đảo thông suốt. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thăm hỏi, bố trí xe để đưa hành khách trên xe trở về nhà.

Bạn đang đọc bài viết Xe khách chở cán bộ hưu trí lao xuống vực tại Tam Đảo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...