Bài thơ: Trả lại em...
Trả em... Những bão cùng giông//Bao nhiêu cay đắng nhớ nhung cuộc đời...
Cho em?
Xin lại bờ môi
Cho em?
Xin lại nụ cười nhớ mong
Cho em?
Xin những đợi trông
Cho em?
Xin nỗi cay nồng yêu thương
Trả em...
Những bão cùng giông
Bao nhiêu cay đắng nhớ nhung cuộc đời
Trả em...
Giọt lệ đã rơi
Những đêm sầu muộn để rồi trắng canh
Trả ai?
Ai trả?
Vòng quanh
Cái duyên cái nợ...
Ngọt lành mà chi
Đời người mấy khúc phân bì
Trả vay vay trả...
Thấy gì bờ ơi
Sóng kia dẫu có chơi vơi
Đêm về ru ngủ bờ tôi vẫn làm
Chẳng nghe xui dại thế gian
Vay vay trả trả khôn ngoan? Chắc gì