Thứ bảy, 27/04/2024 01:44 (GMT+7)

Bài thơ: Về quê mùa nhãn

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ bảy, 06/08/2022 10:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban Biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam giới thiệu bài thơ: "Vê quê mùa nhãn"của nhà thơ Đặng Vương Hưng

tm-img-alt
Kỷ niệm tại một vườn nhãn ở Hưng Yên, 6/8/2022

Dù ai có chán có chê

Ta vẫn yêu nhất nhà quê của mình!

Buồn vui nào cũng chân tình

Giận ai chẳng nỡ ra đình kiện nhau

Sợ làng phạt vạ cùng đau

Sợ em mắt sắc dao cau má hồng

Kệ ai chán vợ chê chồng

Ta về thương lại cánh đồng cỏ hoa

Ta về thương lại đêm qua

Hỏi thăm người cũ vừa xa vừa gần...

Đời người ai đã phong trần

Sẽ bình yên lắm mỗi lần về quê...

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Về quê mùa nhãn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới