Thứ bảy, 27/04/2024 13:29 (GMT+7)

Cháy lớn tại Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê, Gia Lai

Hải Vân -  Thứ năm, 07/03/2024 06:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa xảy ra tại Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê. Vụ cháy đã hơn 5 giờ đồng hồ nhưng chưa được khống chế.

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã cử hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng 3 xe cứu hỏa xuống dập lửa tại Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê, Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h55 phút cùng ngày, một đám cháy bất ngờ bùng phát từ bên ngoài cháy vào khu vực Nhà máy Xử lý rác thải Chư Sê.

tm-img-alt
Lực lượng phòng chống chữa cháy làm nhiệm vụ

Do rác thải trong khuôn viên Nhà máy chất thành đống rộng, kết hợp với thời tiết nắng nóng đã khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đám cháy đã tạo thành cột khói cao cả trăm mét. Lửa nhanh chóng lan sang hai nhà xưởng có nhiều máy móc và thiết bị xử lý rác thải.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai đã điều hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng 3 xe chữa cháy được điều động đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Đến thời 19h, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa xảy ra tại Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển môi trường Viwaseen Phương Hướng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 19h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế không cho lây lan ra diện rộng, nhưng vẫn chưa dập tắt được. Tính đến hiện tại, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã huy động thêm 7 xe chữa cháy và hơn 50 cán bộ, chiến sỹ; 2 máy bơm phối hợp với các lực lượng của huyện và xã.

Bạn đang đọc bài viết Cháy lớn tại Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê, Gia Lai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề