Thứ bảy, 27/07/2024 08:51 (GMT+7)

Đà Nẵng: Thanh niên giả danh đại biểu Quốc hội và PV để lừa đảo

Bình An -  Thứ tư, 02/09/2020 19:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngoài giả danh đại biểu Quốc hội, nam thanh niên này còn tự xưng là phóng viên của một đài truyền hình và yêu cầu Sở Du lịch TP Đà Nẵng hỗ trợ chỗ lưu trú.

Ngày 2/9, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vừa bắt giữ Trần Phước An (SN 1994, trú tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, ngày 30/8, An đi xe khách từ Hà Nội về Quảng Nam nhưng lại xuống xe giữa chừng ở Đà Nẵng. Tại đây, An gọi điện và gửi thẻ phóng viên của một kênh truyền hình cho Sở Du lịch TP Đà Nẵng để yêu cầu hỗ trợ cơ sở lưu trú. Anh ta được giới thiệu đến một khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Sau 2 ngày được ăn ở miễn phí, An nảy sinh ý định lừa đảo nên nói với chủ khách sạn mình là đại biểu Quốc hội, có thể giúp mua vé máy bay rời Đà Nẵng. Tin tưởng, chủ khách sạn đưa 6 triệu đồng nhờ An mua 2 vé máy bay đi Hà Nội.

Đối tượng An khai nhận vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Thấy "dễ ăn", An lại hứa thêm khi về lại Hà Nội sẽ hỗ trợ cho người này một số việc. Tin lời, chủ khách sạn đã gửi cho An thêm 10 triệu đồng. Nhận tiền trót lọt, An lập tức rời khỏi khách sạn. 

Biết mình bị lừa, chủ khách sạn đã trình báo Công an phường An Hải Bắc. Vào cuộc truy xét, cảnh sát phát hiện An đang ở tại 1 khách sạn khác trên đường Hồ Xuân Hương. Khoảng 17h ngày 1/9, An bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, An cho biết vì không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giả danh phóng viên, đại biểu Quốc hội để lừa tiền của các chủ khách sạn. 

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Thanh niên giả danh đại biểu Quốc hội và PV để lừa đảo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình
Yên Bái (Lục Yên) sắp diễn ra Ngày hội "Pay Tái"
Ngày hội Pay Tái (đi tết nhà ngoại) xã Lâm Thượng đã trở thành hoạt động thường niên, niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xã Lâm Thượng nói riêng cũng như huyện Lục Yên nói chung.
Vì sao người Nhật không bao giờ vứt giấy vệ sinh vào thùng rác?
Hóa ra giấy vệ sinh đã qua sử dụng của họ không bao giờ được vứt vào thùng rác mà được ném thẳng vào bồn cầu và xả trôi cùng với phân. Hầu hết giấy vệ sinh mà người Nhật sử dụng đ.ều có tính hòa tan, tức là sẽ bị phân hủy bởi nước không có tắc nghẽn.

Tin mới

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành