Thứ bảy, 27/04/2024 10:32 (GMT+7)

Người miền Tây đội nắng xem khánh thành cầu 3.000 tỷ

MTĐT -  Chủ nhật, 27/05/2018 15:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong ngày khánh thành cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp), hàng trăm người dân quanh khu vực háo hức tập trung tìm đến, đội nắng hàng giờ ngóng từ xa.

Sáng 27/5, Bộ GTVT tổ chức khánh thành cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp) và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống thuộc dự án kết nối trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân Đồng Tháp háo hức, tập trung về hai đầu đường dẫn lên cầu để theo dõi.

Có mặt từ sáng sớm, ông Nguyễn Hoàng Chong (phường 6, TP Cao Lãnh) cho biết đã đổ đầy bình xăng với hy vọng sau khi làm lễ xong sẽ được chạy xe qua cầu. Tuy nhiên hy vọng của ông phải chờ đến chiều mới thực hiện được. 

Thời điểm lễ bắt đầu, khu vực giáp ranh giữa phường 6 và xã Tịnh Thới, Cao Lãnh, từng đoàn người chạy xe máy theo dõi từ xa.

Lực lương chức năng túc trực nơi đây liên tục phải giải thích, thông tin cho người dân về buổi lễ và giờ được chạy qua cầu.

Những đường dân sinh kết nối với cầu đang được mở. Người dân hai bên chỉ có thể ngồi xem những đoàn xe của các đơn vị, lực lượng chức năng chạy qua đường dẫn lên cầu.

Một số nhóm mang theo ghế để ngồi nhìn. "Nhân tiện về quê dự đám nên tôi tranh thủ ra xem lễ. Không được vào giờ mọi người chỉ ngồi nhìn xe thôi. Chiều mát mát sẽ lên xem cầu", chị Trần Thị Ánh Vân (giữa), ngụ Bình Phước nói.

Sau mấy lần đội nắng đi bộ tìm lối vào, nhóm học sinh nhà khu vực quanh cầu cũng tìm được lối tới gần nơi làm lễ. "Chúng em tranh thủ tới xem lễ, xe chạy qua cầu chứ buổi mở cho chạy thì lại bận ôn thi. Cả nhóm đã được đi bộ lên giữa cầu, ngắm cảnh thích lắm", Kha Ly khoe.

Từ chùa Trang Nghiêm ông Đoàn Minh Phú cùng nhiều người phải chạy qua cầu rạch Rạch Miễu, tiếp cận khá gần nơi tổ chức lễ để xem.

"Tôi tới từ 7h, nắng quá phải núp vào bên đống bạt để tý nữa xem đoàn xe chạy. Hôm sau phải nói người thân chở qua cầu xem mới được", bà Nguyễn Thị Bé Mười, xã Tịnh Thới chia sẻ.

Tại khu vực chân cầu, đông đảo bà con quanh vùng tập trung về đây đội nắng nhiều giờ để xem.

Mặc dù gần trưa trời nắng gắt nhưng nhiều người vẫn kiên trì chờ đợi khoảnh khắc cây cầu biểu tượng mới của Đồng Tháp được khánh thành.

Sau buổi lễ, cầu Cao Lãnh, cây cầu dây văng bắc qua sông Tiền nối liền TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp sẽ cho các phương tiện lưu thông vào 15h.

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết Người miền Tây đội nắng xem khánh thành cầu 3.000 tỷ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề