Thứ bảy, 27/04/2024 10:05 (GMT+7)

HANE: Tổ chức trồng cây “Vì biển, đảo xanh Tổ quốc”

Minh Yến - Tĩnh Tâm -  Thứ sáu, 12/03/2021 11:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là hoạt động trong Chương trình “ Vì biển, đảo xanh Tổ quốc” do HANE phát động trong 3 năm, từ 2021 đến 2023, nhằm hưởng ứng Chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng 5 tỷ cây xanh trên cả nước

Chiều 11/3/2021, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.Hồ Chí Minh (HANE) tổ chức trao tặng và trồng 300 cây tại Trung đoàn 251- Vùng 2 Hải quân. Đây là hoạt động trong Chương trình “Vì biển, đảo xanh Tổ quốc” do HANE phát động trong 3 năm, từ 2021 đến 2023, nhằm hưởng ứng Chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng 5 tỷ  cây xanh trên cả nước.

Thủ trưởng Vùng 2 cùng Lãnh đạo HANE trồng cây tại Trung đoàn 251

Bà Văn Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch kiêm Thư ký HANE, cho biết, số cây mà HANE trao tặng là các loại cây siêu trái, gồm: Xoài, dừa, mít... với mục đích hỗ trợ các đơn vị tạo cảnh quan, góp phần bảo vệ thiên nhiên và cải thiện đời sống chiến sĩ. Bên cạnh đó, HANE hỗ trợ phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc trong quá trình cây phát triển. HANE tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các Mạnh Thường quân ủng hộ Chương trình “Vì biển, đảo xanh Tổ quốc” và nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

Đại diện Vùng 2 Hải quân đại tá Lê Bá Quân - Phó Tư lệnh và Chỉ huy Trung đoàn 251, cám ơn sự quan tâm, nhiệt tình của HANE cùng các thành viên trong Hội, luôn tâm huyết, gắn bó với Chương trình “ Vì biển, đảo xanh Tổ quốc”, đơn vị tích cực chăm sóc để cây phát triển tốt, hình thành vườn cây trái đúng như mong muốn của HANE và trong tương lai sẽ có nhiều mô hình được tổ chức tại các đơn vị trong Vùng 2 Hải quân.

Bạn đang đọc bài viết HANE: Tổ chức trồng cây “Vì biển, đảo xanh Tổ quốc”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề