Thứ bảy, 11/05/2024 09:48 (GMT+7)

Giới thiệu bài thơ: HOA BIỂN

MTĐT -  Thứ tư, 31/07/2019 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người ta lặn biển mưu sinh Anh đây lặn biển thật tình...rác gom

Đời thường ai chẳng thích hoa
Nhưng là hoa biển mọi nhà có không?

Thưa rằng có muốn được chăng?
Vì chưng hoa biển quanh năm không mùa

Chuyện rằng bán đảo Sơn Trà
Có bông hoa biển rất là tươi lâu

Tám năm hoa nở biển sâu
Hoa còn tươi thắm sắc màu trung chinh

Người ta lặn biển mưu sinh
Anh đây lặn biển thật tình...rác gom

Làm cho đáy biển sạch hơn
Biển xanh dâng sóng dập dờn vui chung

Sao mà làm việc vô cùng
"Mò kim đáy biển" biết chừng nào thôi

Dã tràng xe cát một thời
Triều lên sóng khẽ hết thời khổ công

Nhưng...
anh không nản tấm lòng
Ngày đêm gắn bó làm trong biển mà

Cộng đồng đã thấy bông hoa
Vì xanh sạch đẹp biển nhà đó không?

Có...thì ta xắn tay cùng
Một rừng hoa nở vui cùng sóng xanh

Mong sao biển thật yên lành
Trăm hoa đua nở biển xanh tuyệt vời

Ảnh minh họa: ST Nguồn ảnh: VOV


28/7/2019
Hương Giang

Bạn đang đọc bài viết Giới thiệu bài thơ: HOA BIỂN. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới