Giới thiệu bài thơ: SANG NGANG...
Bé ơi đùa với sông này Tuy là đầy rác rơi đây sẽ chìm
Dân gian thường gọi sang ngang
Là người thiếu nữ rẽ sang đường đời
Đường đời như một cuộc chơi
Mà nhiều toan tính người đời hay lo
Nhưng đây năm bé không đò
Không cầu đi học sao cho kịp giờ?
Thế là một tấm xốp to
Làm đò cho cả năm trò sang ngang
Nhưng sao mà rác đầy sông?
Lại bơi bằng cái que cầm trên tay
Bé ơi đùa với sông này
Tuy là đầy rác rơi đây sẽ chìm
Khổ thân có cái dây vin
Hay là người lớn đẩy giùm tấm phao
Quyết sang ngang...vượt rác nào
Một mai em lớn tâm cao xây cầu
Bé ơi nhìn xót xa sao?
Ai nhìn thấy được thế nào đứng yên?
Ảnh minh họa: ST |
Hương Giang