Giới thiệu bài thơ 'Nghĩa trang liệt sĩ quê mình'
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/2/1947 - 27/7/2020) ban Biên tập MT&ĐT xin trân trọng giới thiệu bài thơ của tác giả Hà Văn Tăng - Nguyên Cục trưởng Cục VHCS, Bộ VHTT và DL
Nghĩa trang liệt sĩ quê mình
Nghĩa trang liệt sĩ quê mình
Đón bao người đã hy sinh trở về
Dọc ngang hàng lối chỉnh tề
Có bia mộ trắng chưa đề được tên.
Ngày đi lưu luyến thân thương
Ngày về đất mẹ khói hương bùi ngùi
“Tổ quốc ghi công” đời đời
Tạc vào tháp đứng chọc trời xuyên mây.
Từ khắp chiến trường về đây
Có các thế hệ đủ đầy xóm thôn
Đồng học, đồng ngũ, đồng niên
Vì dân, vì nước mà quên thân mình.
Quê hương sâu nặng nghĩa tình
Khói hương dâng kính anh linh vong hồn.
Ở đâu trên trái đất tròn
Nghĩa trang liệt sĩ nhiều hơn nước mình?
Ở đâu một dải đất xinh
Máu xương đồng loại tạo hình núi sông?
Dẫu rang Tổ quốc ghi công
Có bao Ba Mẹ được phong anh hùng
Tri ân hàng triệu gia đình
Nghĩa trang dẫu đẹp dân tình còn đau…
Núi cao biển rộng sông sâu
Vết thương bao cuộc chiến đâu đã lành.
Chân trời góc bể xa xanh
Đó đây hài cốt nhiều anh chưa về.
Tự Do, Độc Lập vui ghê
Nhớ người ngã xuống cho quê hương này.
Hòa Bình, Hạnh Phúc đẹp thay
Non sông bờ cõi chung tay giữ gìn.
Quê hương Tổ Quốc vững bền
Dân giàu nước mạnh mà nên cơ đồ.
Làm theo lời dặn Bác Hồ
Công ơn liệt sĩ tôn thờ, tri ân!
(Hà Nội 7/2019)