Thứ sáu, 03/05/2024 14:48 (GMT+7)

Hai xe máy đối đầu trên đường mòn Hồ Chí Minh, 3 thanh niên tử vong

Tuệ An -  Thứ bảy, 27/01/2024 11:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai xe máy đối đầu trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua Thanh Hóa), khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ, 2 người đi cấp cứu.

Ngày 27/1, thông tin từ UBND xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 21h30 tối qua (26/1) tại Km 571+950 trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn chạy qua thôn Đồng Luồng, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Vào thời điểm trên Hoàng Xuân Đ. (SN 2000, trú xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân) điều khiển xe máy mang BKS 36B7-067.72 chở theo Vi Thị Ng. (SN 2006, trú xã Luận Thành, huyện Thường Xuân) và Lê Văn Ph. (SN 2008, trú thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân).

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn ( Ảnh: Internet)

Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều (không có biển kiểm soát) do Lê Văn D. (SN 2001, trú thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) điều khiển, chở theo Lục Văn T. (SN 2004, trú xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh).

Cú va chạm mạnh khiến 3 người tử vong tại chỗ là D.,T.,Đ.; 2 người khác là Ng. và Ph. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân. 2 xe máy biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Xuân Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và trình báo sự việc lên cấp trên.

Bạn đang đọc bài viết Hai xe máy đối đầu trên đường mòn Hồ Chí Minh, 3 thanh niên tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bắc Giang: Những bãi rác tự phát gây ô nhiễm
Phong trào dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các địa phương quan tâm triển khai tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn những bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.
Bài thơ: Yên bình
Em hãy sống một đời bình yên nhé///Nhìn mọi điều như đứa trẻ giản đơn///Như bản chất vốn sinh ra là thế///Bận lòng gì vài ba chuyện thiệt hơn.