Thứ bảy, 27/07/2024 08:32 (GMT+7)

Học sinh TP Vĩnh Long tiếp tục phải nghỉ học do triều cường vẫn ở mức cao

Song Lam -  Thứ tư, 12/10/2022 11:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng mưa cùng nước sông dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường nội ô TP Vĩnh Long ngập sâu, người dân phải bì bõm lội nước đi làm, đi học...

tm-img-alt
Nhiều tuyến đường thành phố Vĩnh Long ngập sâu trong biển nước. Ảnh minh hoạ.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu các sông tại Nam bộ lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 9 (âm lịch), kết hợp với dòng chảy từ thượng nguồn nên mực nước đạt cao nhất trong 2 ngày vừa qua.

Theo BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, dự báo đỉnh triều đợt này trên địa bàn tỉnh xuất hiện vào các ngày 10 - 12/10 (nhằm ngày 15- 17 tháng 9 âl) ở mức xấp xỉ hoặc trên BĐIII từ 0,05- 0,2m. Do ảnh hưởng mưa cùng nước sông dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường nội ô TP Vĩnh Long ngập sâu, người dân phải bì bõm lội nước đi làm, đi học...

Trước đó, dự báo triều cường dâng cao trong những ngày tới, UBND TP Vĩnh Long đã có thông báo khẩn thống nhất đề nghị của Phòng GD - ĐT TP Vĩnh Long cho các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố nghỉ học 2 ngày, vào các ngày 11 và 12/10. Nhưng sáng nay nước triều vẫn còn cao, các tuyến đường trong nội ô thành phố Vĩnh Long vẫn còn ngập nước, giao thông đi lại khó khăn nên địa phương cho học sinh nghỉ học thêm 1 ngày nữa, tức ngày 13/10. Các học sinh cấp trung học phổ thông vẫn đi học bình thường.

Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long yêu cầu hiệu trưởng các trường khẩn trương thông báo đến học sinh và phụ huynh học sinh kịp thời.

UBND thành phố Vĩnh Long cũng cho biết, theo đánh giá, ngày 12/10 là cao điểm đến ngày mai và ngày thứ 6 nước xuống, nên ngày 14/10 các em đi học và thứ bảy học bù.

Bạn đang đọc bài viết Học sinh TP Vĩnh Long tiếp tục phải nghỉ học do triều cường vẫn ở mức cao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành